Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 24 của 24

Chủ đề: Agape 15 : TIẾNG VỌNG

  1. #21
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Xin Tạ Ơn Chúa vì một ngày Chúa nhật an bình và ý nghĩa!





    Thật nể và cám ơn các bạn đã không ngại đường xá xa xôi và những giờ nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật để đến thăm Trung Tâm Điều Trị Tâm Thần Tam Hà va ở lại đến phút cuối của Agape.

    Chúng con cám ơn Thầy Văn Diệu đã tận tình hướng dẫn chúng con khi đến thăm Trung Tâm.

    Chúng con không quên cám ơn Dì San SanDì Bích Thủy đã cùng đến đồng hành với chúng con và đưa thêm luồng gió mới cho chúng con sống Mùa Vọng qua Bài Chia Sẻ Lời Chúa và Chia sẻ Nhân Bản.

    Mến chúc các bạn một tuần mới an lành.
    Hẹn gặp các bạn trong một ngày sớm nhất nhé.
    Các bạn cùng theo dõi Nhật Kí Agape 15 (cập nhật đường link:
    https://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php/3085-Nhật-ký-Agape-15-Tiếng-Vọng!?p=10571#post10571)

    Thay mặt BDH Agape
    Doãn Quân.
    Thay đổi nội dung bởi: Doan Quan, 28-11-2011 lúc 12:05 PM Lý do: Cập nhật đường link
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-11-2011),allihavetogive (27-11-2011),J love Y (14-02-2012),meiling (27-11-2011)

  3. #22
    meiling's Avatar
    Trạng thái :   meiling đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 34
    Tên thật:
    lý mỹ linh
    Đến từ: GX Tân Định
    Sở thích: Thư pháp, 8, nghe nhạc, shopping...
    Nghề nghiệp: giáo viên
    Cảm ơn
    89
    Được cảm ơn 228 lần
    trong 35 bài viết
    Ôi vui quá! Đi Tam Hà mình quen được 1 người bạn cực kỳ dễ thương. Hok hiểu sao người dễ thương và giỏi giao tiếp như vậy lại vào trong đó nhỉ? Cảm ơn mọi người vì một ngày ý nghĩa. Mong được trở lại sớm thăm bạn í.
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để YÊU THƯƠNG ...

  4. 6 thành viên đã cảm ơn meiling vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-11-2011),allihavetogive (27-11-2011),Doan Quan (27-11-2011),J love Y (14-02-2012)

  5. #23
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    Các bạn chờ để chia sẻ vào topic Nhật kí Agape 15 cho nó dzui dzẻ xum dzầy nha.
    @Meiling : Aha, vậy hôm sau hôm sau chị đi thăm bạn chị, em lại có bạn trong đó à, cha cha.
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    J love Y (14-02-2012)

  7. #24
    Trạng thái :   phuongthao đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    dang thi phuong thao
    Đến từ: Giáo xứ Xuân Mỹ
    Sở thích: Ngủ với Mẹ!
    Nghề nghiệp: Thất nghiệp
    Cảm ơn
    266
    Được cảm ơn 89 lần
    trong 9 bài viết
    Đôi lúc sống trong 1 xã hội quá ngột ngạt, ồn ào và bon chen mưu sinh, Chúa ơi, con thầm nghĩ, sự gặp gỡ những bệnh nhân ở Tam Hà đã giúp con có được những khoảng lặng để nhìn về chính mình và nhìn vào Thập giá đau thương mà họ đã chịu thay con! Tạ ơn Chúa con may mắn hơn rất nhiều người và tỉnh táo nhận ra: Chúa yêu con hơn chính Ngài.....

  8. 3 thành viên đã cảm ơn phuongthao vì bài viết này:

    Doan Quan (28-11-2011),J love Y (14-02-2012)

Ðề tài đã khoá
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123

Từ khóa cho chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình