Buồn quá!Muốn được về nhà đêm Giáng Sinh quá,mà thứ 2 thi mất rồi!!!! Giáng Sinh năm nay không được ở bên ba mẹ và anh chị rồi.Thôi thì ở lại thưởng thức Giáng Sinh trên sài gòn vậy.,cũng gần nhà thờ nữa!!hihihi
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- AGAPE 43: Tĩnh tâm giới trẻ Mùa Chay 2015
- Agape 12: Thao thức
- Agape 18: Tin Yêu (chào đón Tía Toản và Thầy Hiền)
- Mừng kính Bổn mạng và Sinh nhật - Agape 43
- Agape 15 : TIẾNG VỌNG
- AGAPE 41: Về Với Mẹ - 25/10/2014
- Chương trình AGAPE tháng 8
- Agape 36: Theo Chân Mẹ
- Đăng ký tham gia AGAPE 42: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
- Agape 33: Tìm thấy nhau.


