Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Xin lưu ý trong lời cầu nguyện

Threaded View

  1. #1
    Spiritual Director
    Pere Joseph's Avatar
    Trạng thái :   Pere Joseph đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 465
    Tên thật:
    Joseph Việt, O.Carm
    Đến từ: Fr.
    Cảm ơn
    6,286
    Được cảm ơn 4,963 lần
    trong 583 bài viết

    Xin lưu ý trong lời cầu nguyện

    Anh chị em thương quý trong Thầy Giêsu,

    Từ khi diễn đàn gia đình của chúng mình ra đời cho đến nay, hiệp thông cầu nguyện cho nhau và với nhau là một nét đẹp thánh thiện đã, đang và vẫn được phát triển. Bầu khí nối kết yêu thương của gia đình chúng mình ngày càng gần gũi, ấm áp hơn nhờ việc hiệp thông cầu nguyện này. Chúng mình cùng tạ ơn Chúa đã ban tặng một phương tiện tuyệt vời, các bạn nhé.

    Khi cùng anh chị em hiệp thông cầu nguyện, Việt thấy một ý cầu nguyện cần được lưu ý và có thể cần chỉnh lại một chút. Về nguyên tắc, mỗi người có thể cầu nguyện theo cảm xúc con tim cũng như lý trí của mình, theo cách mỗi người muốn. Nhưng Việt xin lưu ý một lời cầu nguyện có thể gây khó hiểu, mâu thuẫn về hình ảnh Thiên Chúa. Một số bạn viết, trong khi cầu nguyện cho người đau khổ, rằng: "Chúa gửi thánh/thập giá cho con người..." Có thể đó là tâm tình riêng tư của người cầu nguyện nhưng xin rất cẩn thận về những lời cầu nguyện như thế này. Nếu không khéo, chúng ta sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn của việc Cha vừa gửi thập giá (đau khổ) đến đời ta lại vừa ban ơn để ta vác thập giá (giống như một trò chơi vậy). Những đau khổ mà chúng ta vẫn quy gán bằng một danh từ nghe có vẻ thánh thiện là thập/thánh giá nhiều khi có nguyên nhân từ những nguồn gốc khác, không phải từ Thiên Chúa nhân lành. Xin cẩn thận để không "đổ oan" cho Cha của chúng ta.
    Thiên Chúa của chúng ta là Cha yêu thương, chính Người vác thập giá cùng và cho chúng ta.

    Lời nguyện đẹp nhất và đúng đắn nhất là tạ ơn và ngợi khen, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Thật ra, hồng ân luôn chan chứa, lai láng, đặc biệt trong những lúc khó khăn.
    Một trong những việc cần làm nhất khi cầu nguyện là ĐẾM HỒNG ÂN.

    Chúc cả nhà một cuối tuần ý nghĩa và an lành trong tình yêu Cha.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 13 thành viên đã cảm ơn Pere Joseph vì bài viết này:

    An Vi (04-05-2012),echcon1690 (06-12-2011),JB. Sĩ Trọng (07-12-2011),LamPhuong (04-12-2011),Mai Cồ (04-12-2011),Mart.TanNguyen (03-12-2011),pettruong_gothi (16-01-2012),Pham Du (03-12-2011),phuc392 (15-12-2011),Sky (03-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-12-2011),thuyvu (03-12-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Xin cầu nguyện cho một bạn trẻ đang trong cơn nguy kịch!
    By pettruong_gothi in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 19-01-2012, 10:27 PM
  2. Cùng cầu nguyện cho các linh hồn trong tai nạn xe ở Bình Thuận
    By lovegod1903 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 08-11-2011, 12:35 PM
  3. Xin cầu nguyện cho các nạn nhân gặp tai nạn trong tuần qua.
    By lovegod1903 in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 02-04-2011, 02:30 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 12-11-2010, 08:06 PM
  5. Lời cầu nguyện trong đêm.....
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-10-2010, 03:57 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình