+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lang Thang

  1. #1
    Trạng thái :   langthang đã thoát
    Tham gia : Nov 2011
    Bài gửi : 9
    Tên thật:
    Đỗ Bá Nguyễn Hoàng
    Đến từ: Giáo Xứ Hạnh Trí. Ninh Thuận
    Sở thích: lang thang
    Nghề nghiệp: Chạy xe ôm
    Cảm ơn
    106
    Được cảm ơn 83 lần
    trong 13 bài viết

    Lang Thang

    Sài Gòn
    Sáng nay dậy sớm đi lễ, thấy lạnh lạnh khoác vội chiếc áo lạnh, chạy xe, lạnh!

    Nhớ Hà Nội
    Lạnh kinh khủng, đó là cảm nhận đầu tiên khi mình đặt chân đến Hà Nội, mặc vội thêm chiếc áo lạnh, đeo găng tay len, quấn khăn len, đội mũ len, đi bộ, rất lạnh!

    Sài Gòn
    Tối lang thang cùng mấy người bạn ngắm phố phường chuẩn bị mừng Noel, rất đẹp, rất vui nhộn, rất tấp nập xe cộ, con người.

    Nhớ Hà Nội
    Lang thang phố cổ một mình, dạo quanh phố hàng Đào, hàng Bạc và rất nhiều phố hàng khác..... Phố phường cũng rất tấp nập xe cộ, người đi bộ, rất vui nhộn, rất đông đúc.

    Sài Gòn
    Rầm! Một em bé bán đậu Phộng luộc, trứng cút nằm sóng soài trên đường, bên cạnh đó là trứng cút, đậu phộng luộc vung vãi trên đường, trên chiếc xe SH mới tinh là một đôi nam nữ rất đẹp thay vì "ném" cho em sự quan tâm hỏi han, thì họ "ném" cho em một câu " đui hả, đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết à".

    Nhớ Hà Nội
    Két! Khiếp! Ôi Zời ôi, Máu, Khiếp quá, Bà già chắc chết rồi! rất nhiều tiếng xì xầm và nhiều cái nhìn thương hại "ném" vào bà lão nằm bên những tờ vé số đang bay tứ tung, nhưng tuyệt nhiên không một bàn tay nào giang ra để đỡ Bà cụ dậy, vì.......! Ôi!.......!

    Sài Gòn
    Một đôi nam nữ đi trên một chiếc xe đạp, dừng lai, đỡ em bé vào lề đường, hốt đậu phộng luộc, trứng cút vào rổ cho em, hỏi thăm em, em bé khóc, mình thấy mắt cay cay.

    Nhớ Hà Nội
    Mình vội vả chạy đến đỡ bà cụ dậy, Bà cụ mở mắt vô hồn vì hoảng hốt, Bà không khóc nỗi, nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má hoà quyện với máu, mình thấy mắt cay xè.

    Lại chuẩn bị cho không khí mừng Chúa Giáng Sinh rồi, Xin Chúa Hài Đồng ban cho mọi người thêm sự Yêu Thương, sự Sẻ Chia, sự Đồng Cảm, sự Nhẹ Nhàng để thấu hiểu những nhu cầu nhỏ nhất nơi anh em đồng loại. Hãy giang vòng tay rộng có thể để ôm, để yêu thương, để đồng cảm, để chia sẻ như Thầy Giêsu của chúng ta đã, đang và sẻ làm nhé cả nhà.
    Chúc mọi người đón mot Mùa Giáng Sinh thật An Lành-Thánh Thiện.
    Mến
    Lang thang.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 12 thành viên đã cảm ơn langthang vì bài viết này:

    allihavetogive (20-12-2011),CucChu (21-12-2011),echcon1690 (20-12-2011),JB. Sĩ Trọng (20-12-2011),Mart.TanNguyen (22-12-2011),Pere Joseph (24-01-2012),Phù thủy nhỏ (20-12-2011),rose_knight (20-12-2011),Sky (20-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (20-12-2011),Thánh Thư (20-12-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Đoản khúc 9: Cái thang dựng ngược.
    By Duy-an in forum Đoản Khúc
    Duy-an
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 17-07-2014, 03:34 AM
  2. Trẻ em nghèo và lang thang sẽ đi về đâu ?
    By mr_hangoctu in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 03:41 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình