+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: “Cánh tay trái” vẽ áo dài cho hoa hậu

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    “Cánh tay trái” vẽ áo dài cho hoa hậu

    “Cánh tay trái” vẽ áo dài cho hoa hậu
    (Dân trí) - Mất hai chân và cánh tay phải nhưng chàng trai 23 tuổi Nguyễn Hồng Lợi đang là vận động viên bơi lội và là nhân viên thiết kế của công ty thời trang Sỹ Hoàng.


    Vẽ áo dài và bơi lội

    Lớn lên ở làng trẻ Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM), Nguyễn Hồng Lợi cảm nhận rõ hơn ai hết những mất mát của bản thân khi cơ thể không được nguyên vẹn. Chẳng vì thế mà Lợi chán chường ỷ lại mà cậu còn lấy đó làm động lực để quyết tâm không để thua kém bạn bè. Những sở thích từ nhỏ như nghịch nước, thích vẽ vời cùng với sự rèn luyện không ngừng đã nhanh chóng giúp Lợi phát hiện ra sở trường của mình là vẽ và bơi lội.


    “Thầy” Nguyễn Hồng Lợi cùng các em học trò ở làng trẻ Hòa Bình. (Lợi ngoài cùng bên trái).

    Trong một lần đến xem triển lãm tranh của người khuyết tật, như một cơ duyên để Lợi gặp được nhà thiết kế Sỹ Hoàng và từ đó cuộc đời Lợi sang trang.

    “Trước giờ mình chỉ vẽ trên giấy, chứ đâu nghĩ vẽ trên áo dài. Thế mà cứ mày mò từ ngày này qua ngày khác, học việc từ những thao tác nhỏ nhất cũng đến ngày Lợi trở thành nhân viên chính thức của một công ty thời trang có tiếng, chuyên thiết kế áo dài trong cuộc thi người đẹp.

    Nói đến công việc của Lợi, nhiều người quen của anh sẽ nói về việc anh từng vẽ áo dài cho Hoa hậu Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tổ chức tại Việt Nam năm 2008. Được sự giúp sức của thầy Sỹ Hoàng nhưng với Lợi đó cũng dấu ấn trong công việc mà mình theo đuổi.

    Song song với công việc vẽ áo dài, Lợi còn là vận động viên bơi lội của đội tuyển dành cho người khuyết tật TPHCM với nhiều thành tích đáng nể. Năm 2009, Lợi đoạt HCB Giải bơi lội toàn quốc dành cho người khuyến tật. Tháng 7 vừa rồi, tại Hội thi Thể thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức ở Đà Nẵng, Lợi dành HCV ở cự ly 200m và 2 HCB ở cự ly 100 và tự do.

    Hiện hàng ngày Lợi vẫn tích cực luyện tập để thực hiện mục tiêu sẽ một lần tham dự Paragame. “Em là một người thích được thử sức trong các việc mà mình đã theo đuổi. Không phải để mọi người thấy, để đạt thành tích này nọ mà cái chính là để biết mình có thể làm những gì”, Lợi chia sẻ.

    Chàng trai của những khối màu đối nghịch

    Thời gian kín đặc với công việc của một họa sĩ, một vận động viên, nhưng Lợi vẫn thu xếp dành cho những sở thích cá nhân. Lợi thích ngồi uống cà phê một mình hoặc lên xe tìm đến một quán vỉa hè nào đó ngồi trò chuyện với cô bán hàng, người bán vé số.

    Với Lợi, khiếm khuyết về cơ thể chưa bao giờ là rào cản trong việc thể hiện bản thân cũng như cá tính của mình. Thế nên, chỉ cần một lần ngồi ngâm nhi cà phê cùng Lợi, người đối diện sẽ phải “giật mình” về một người trẻ cực nhiều sắc màu cá tính, thậm chí có cả những sắc màu đối nghịch.

    Tham gia đi bộ ngày Vì nạn nhân chất độc da cam tại TPHCM cùng Á hậu Thiên Lý.

    Lợi lãng mạn, thích một mình rong ruổi vào sáng sớm, lúc mà phố phường yên bình nhất để cảm nhận được rõ từng hơi thở của cây cảnh, chim muông. Nhưng bề ngoài cách ăn mặc và nói năng của Lợi lại khá bụi bặm. Lợi nghiền khoác lên mình những bộ quần áo được tô vẽ phá cách, không theo một chuẩn mực nào. Chiếc áo dài tay, hôm sau Lợi có thể “xoẹt” một đường thành trần vai, thêm vài nét vẽ hóa thành chiếc áo mới. “Tuy nhiên, kiểu phá cách của em nằm trong khuôn khổ người đối diện chấp nhận được. Chứ không như kiểu cách của một số bạn trẻ bây giờ ra đường nhiều người phải lạnh sống lưng”.

    Quan điểm của Lợi, đã sống thì ai cũng phải có quyết tâm (Lợi cùng á hậu Thiên lý tại triển lãm tranh về người khuyết tật).

    Lợi tự nhận mình là một người với nhiều sự đối lập. Vẽ áo dài mà lại đi bơi đã là mâu thuẫn rồi. Vẽ cần sự mềm mại thì cánh tay Lợi lại rắn rỏi, cứng cáp với những vòng bơi. Lợi còn nghiền tập tạ, dù biết học tạ hạn chế hiệu quả của môn bơi lội mà Lợi vẫn không bỏ được. “Có lẽ nhờ những sự đối lập đó cùng tồn tại mà cuộc sống của em rất phong phú. Đó cũng như là áp lực để nhắc nhở mình phải không ngừng rèn luyện vậy”, Lợi nói.

    Nhắc đến sự quyết tâm của bản thân, Lợi thẳng thắn nói rằng không muốn vì mình là người khuyết tật mà được đánh giá này nọ hay nhận được sự ưu ái hơn. Bởi với cậu, muốn sống có ích thì tất cả mọi người đều phải có quyết tâm chứ không riêng gì người khuyết tật. Ai nói chuyện với Lợi mà đặt câu hỏi đại loại như vượt qua hoàn cảnh thế nào, tại sao làm được như vậy… sẽ bị cậu gạt đi ngay.

    “Em sống khỏe, lao động và kiếm tiền như bao người khác, được làm những gì mình thích”!

    Hoài Nam - dantri.com.vn

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    Pham Du (21-10-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình