+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: KHÔNG ĐỀ... (hay một phút ngẫu hứng của Tad)

  1. #1
    TAD
    Guest
    Trạng thái :  

    KHÔNG ĐỀ... (hay một phút ngẫu hứng của Tad)

    Đời con là dấu sắc "/"
    Tham, sân, xi chìm đắm
    Xô con xa tình Ngài.
    Chúa- mái chèo "\" huyền diệu
    Chèo chống sóng lòng con.
    Dấu ngã "~" bao lần con vấp
    Trìu mến, Chúa đỡ nâng "^".
    Ngoặc đơn "()" con cô độc
    Sẻ chia ":" , Chúa vẹn tình.
    Lầm than "!", con lạc lõng,
    Nặng "." lòng Người dõi trông.
    Bế tắc, con lao vào ngõ cụt,
    Ánh sao "*" - Chúa dẫn đường.
    Dấu thập "+", Thánh Giá Chúa mang,
    Bằng "=" lòng cam chịu vì tội con.
    Tình Ngài như trời biển,
    Biết lấy gì đền tạ Chúa ơi...!



    * Vì chỉ là phút trót dại, tad không dám gọi là thơ, chỉ như cơm nguội nên mong các bạn ráng nuốt và chịu đựng nha

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: TAD, 25-01-2012 lúc 10:21 AM

  • 8 thành viên đã cảm ơn TAD vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (25-12-2011),cattrang (25-12-2011),echcon1690 (25-12-2011),JB. Sĩ Trọng (27-12-2011),Mai Cồ (26-12-2011),Pere Joseph (26-12-2011),smiles (27-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (27-12-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình