+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Cuối năm... Viết cho một ưu tư.

  1. #1
    tom's Avatar
    Trạng thái :   tom đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 156
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn 431 lần
    trong 91 bài viết

    Unhappy Cuối năm... Viết cho một ưu tư.

    Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 ngày để tiễn chào một năm cũ 2011. Một năm qua đã có quá nhiều những cuộc đồ sát đẫm máu, mười 12 tháng với biết bao nhiêu sự trả thù - Ân ân báo báo, đến bao giờ mới chấm dứt được đây? Một Nước Mỹ truy sát binladen đến tận cùng ; một Lybia nổi dậy chống chế độ độc ác Gaddafi bằng chính phương thế ác độc. Người ta vẫn nghĩ rằng khi kết thúc Binladen, Gaddafi thì thế giới bình yên chẳng? Có lẽ là không vì sự bình yên đó chỉ là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới tồi tệ và tàn ác hơn mà thôi. Vậy thì đâu là công lý và hòa bình?

    Gaddafi bị bắt và giết


    Câu trả lời dễ dàng nhất là ở TÔI - Những con người trẻ tương lai của công lý và hòa bình. Không phải vì thế mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 lại gửi những ưu tư giáo dục công lý - hòa bình cho những con người trẻ ngày nay trong sứ điệp hòa bình thế giới 2012. Xin được trích 1 câu mà tôi rất ấn tượng mà thôi: Bởi vậy tôi muốn trình bày Sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 trong một viễn tượng giáo dục: ”Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình”, với xác tín rằng do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới.Thật là tuyệt vời phải không các bạn trẻ? Chính mỗi người chúng ta sẽ làm nên một thế giới mới đó, ý thức hơn không? Hay phải chăng sứ điệp chỉ là sứ điệp còn tôi vẫn là tôi? Những ưu tư vẫn còn đó và tôi thì cứ làm theo những khuynh hướng và quan điểm của riêng tôi?


    Năm 2011 dẫn trôi xa, mang theo bao nhiêu dòng thời sự và tin tức. Một phút "tính sổ đời" trong những ngày cuối năm mới thấy được thật nhiều yếu kém và biết bao nhiêu là tội lỗi. Vèo...èo Thế là hết một năm rồi đón chào 2012 trong tâm tình thế nào đây khi ngoài kia vẫn chứng kiến những cảnh đâm chém nhau? Bước xuống đường một bước là sự rình rập về tại nạn giao thông, rồi sự vô cảm lạnh lùng của mọi người... Kể lể chắc hết năm 2012 quá..

    Nghe - Thấy - Viết nhưng đằng sau của những công việc này là gì?? Xin dành cho bản thân và mỗi người chúng ta một chút suy tư...

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: tom, 28-12-2011 lúc 02:53 PM

  2. 11 thành viên đã cảm ơn tom vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (29-12-2011),CucChu (30-12-2011),Doan Quan (30-12-2011),JB. Sĩ Trọng (29-12-2011),langthang (15-02-2012),newmoon (13-02-2012),Pham Du (28-12-2011),Phù thủy nhỏ (29-12-2011),Sky (28-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (29-12-2011),thuyvu (29-12-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-11-2011, 02:09 PM
  2. Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 09-11-2011, 02:23 PM
  3. Cầu nguyện cùng Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 03-11-2011, 11:15 AM
  4. Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 26-10-2011, 11:08 PM
  5. Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Năm I
    By Mart.TanNguyen in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 19-10-2011, 11:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình