Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Cho con nhìn lại mình !
Chúa ơi ! Một năm trôi qua thật là nhanh trong ân sủng của Chúa.Con có biết bao điều tâm sự,muốn chia sẻ với Chúa đây.Con muốn nhìn lại và tự hỏi chính mình.Trong suốt một năm vừa qua con đã sống như thế nào ? Con đã sống làm đẹp lòng Chúa chưa ? Có những điều con trăn trở,thao thức,băn khoăn mà con vẫn chưa thực hiện được cho tốt.Có đôi lúc con vì thiếu suy nghĩ con quá nóng nảy cáu gắt lên cư xử hành động như một đứa con nít.Biết bao lần con đã làm theo ý riêng của con và không theo ý của Chúa muốn.Con đã đánh mất chính mình,con ăn gian thất hứa với Chúa thật nhiều Chúa ơi ! Con đã làm cho Chúa buồn vì con rồi . Con quá thiếu sót ! Con xin lỗi Chúa nhé ! Chúa vẫn luôn cắt tỉa uốn nắn con mỗi ngày để con ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa.Con biết Chúa luôn âm thầm nhẹ nhàng yêu thương,nâng đỡ,hướng dẫn con.Con thấy mình thật là nhỏ bé trước mặt Chúa tựa như một hạt cát trong bàn tay quan phòng của Chúa.Con thật diễm phúc vì làm con của Chúa.Con nhận được biết bao nhiêu là hồng ân,ơn ban của Chúa tuôn đổ xuống trên con.Con muốn ngồi đếm những hồng ân Chúa ban tặng cho con.Nhưng nhiều quá con không thể đếm hết được.Con muốn chia sẻ những hồng ân này đến cho các bạn trẻ khác chưa nhận biết Chúa.Con nhận thấy rằng sứ mạng của con là lên đường đi giúp nhiều bạn trẻ yếu đuối,đang chao đảo mất niềm tin vào Chúa.Xin Chúa đồng hành và giúp con Chúa nhé.Và năm mới đến con hứa sẽ mỗi ngày sống thật tốt hơn nữa. TheresaTrang
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 30-12-2011 lúc 01:34 AM
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"