Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hương Xuân

Threaded View

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 472
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Hương Xuân


    "Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời"


    Từ trong ánh mai hồng, nàng Xuân thẹn thùng, yên ắng, lặng thinh. Và một tí ngập ngừng, một thoáng e thẹn thấp thoáng đâu đó ngoài đầu ngõ. Nàng thẹn thò chẳng nói năng chi. Nàng rộn ràng tươi vui ngoài ngõ, nàng hớn hở tươi cười đằm thắm, và dịu nhàng trong nắng sớm. Nàng chấp chới trong đôi cánh mỏng. Nàng bay lượn cùng nắng xuân. Nàng mang hồn Xuân xuống cho đời, mang niềm vui, và yêu thương cho muôn người. Nàng trãi dài hương Xuân trong nắng sớm.
    Ôi nắng Xuân thật tuyệt vời! Nàng Xuân bất tuyệt!


    Nắng ơi, gió ơi! Hãy mang hương Xuân đến khắp muôn nơi.

    Nhờ nắng, nhờ gió mang những cái ôm ấm áp thay món quà chúc Xuân đến muôn người.

    Chúc yêu thương và gởi đến những người thương yêu những nụ hôn ngọt ngào, ấm áp của nàng Xuân.


    Lan Anh
    * Cám ơn PTNN đã gởi lời yêu thương thay món quà chúc Xuân rất ấm áp tình người tặng cô.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 05-08-2013 lúc 07:38 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 8 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-01-2012),JB. Sĩ Trọng (01-01-2012),Người Mua Diêm (01-01-2012),Pere Joseph (02-01-2012),Phù thủy nhỏ (01-01-2012),Phù Vân (01-01-2012),Tâm Nhiên (03-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình