+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Tuổi Trẻ Công Giáo: Cuộc thi viết về Chúa Xuân và Xuân báo hiếu !

  1. #1
    Trạng thái :   ngonsutinhyeu đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    JB Nguyễn
    Đến từ: Văn Hạnh - GP. Vinh
    Sở thích: Đọc sách, sinh hoạt, picnic, cắm trại, dã ngoại, tĩnh tâm, lang thang.....
    Nghề nghiệp: Lang thang
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 6 bài viết

    Tuổi Trẻ Công Giáo: Cuộc thi viết về Chúa Xuân và Xuân báo hiếu !

    https://www.tuoitreconggiao.net




    Mến chào Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và Anh Chị Em Giới Trẻ Công Giáo !!!


    Một năm có 4 mùa: xuân - hạ - thu - đông, và bao giờ mùa xuân cũng được coi là mùa đẹp nhất. Khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày… Khi những cánh chim én từ phương Bắc quay về, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát khao mơ ước! Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh… Cảm ơn mùa xuân đã ban tặng cho nhân thế sự sinh sôi nẩy nở vĩnh hằng!

    Trong khoảng khắc giao mùa khi xuân đến, chúng ta lại hồi tưởng về ngày đoàn tụ của gia đình, ngày họp mặt đầu xuân của những người con xa xứ và là ngày mà người Việt Nam chúng ta gọi là Tết Nguyên Đán.

    Tết Nguyên Đán là lễ hội truyền thống của người Việt từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kì vận hành của trời đất, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên Đán của người Việt từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những giá trị nhân văn thể hiện mối tương quan giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông và quan niệm "ơn trời mưa nắng phải thì" chân chất của người dân cày cấy Việt Nam...Không chỉ vậy, ngày tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, nguồn cội, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý ( Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ) và tình nghĩa xóm làng ...

    Chắc hẳn mọi người trong chúng ta ai cũng biết ngày Tết Nguyên Đán đối với người Việt Nam là một niềm tin thiêng liêng, là ngày của đoàn tụ, là ngày làm mới, ngày tạ ơn và là ngày của hy vọng. Ngày tết là dịp để mọi người dẹp bỏ mọi lo toan thúc dục hằng ngày của đời sống sau một năm lao động và học tập vất vả để mà vui chơi, an hưởng hạnh phúc.


    Tết là ngày đoàn tụ: đúng vậy, tết luôn là ngày đoàn tụ của mọi gia đình: dù ai buôn bán, làm việc hay đi học ở phương trời nào thì họ cũng dành thời gian để về đón tết cùng gia đình, được sum họp, quay quần bên gia đình vào phút giao thừa luôn là niềm mong ước của tất cả mọi người, tết cũng là ngày đoàn tụ của những người đã mất: theo Phật Giáo thì bữa cơm 30 tết họ sẽ thắp hương mời ông bà về ăn tết với con cháu, còn với người Công Giáo thì dành ngày mồng 2 tết để kính nhớ tới ông bà tổ tiên.

    Tết cũng là ngày làm mới: Tết là ngày đầu tiên của năm mới, mọi người có cơ hội ngồi chung lại với nhau để ôn lại chuyện cũ và làm mới lại tất cả mọi việc, việc làm mới được thể hiện cả về bề ngoài như: dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa lại mọi thứ…..cũng như phần tâm linh: làm mới lại tâm hồn, làm mới lại mối quan hệ, dẹp bỏ mọi hiềm khích và ân oán cũ để bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

    Tết là ngày của tạ ơn: Ngày tết dường như là ngày sinh nhật của tất cả mọi người, qua năm mới tất cả mọi người lại thêm một tuổi mới, họ có cơ hội ngồi lại suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về mình, nghĩ về sự có mặt của mình trên cuộc đời này là nhờ ai, mình có được như ngày hôm nay là bởi ai, vì vậy tết là một ngày để chúng ta tạ ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sự giúp đỡ của anh em , bạn bè.

    Ngày tết cũng là ngày của sự lạc quan và hy vọng: Năm cũ đã qua mang theo mọi xui xẻo đi vào quá khứ và quên lãng để bắt đầu một năm mới với một sự khởi đầu mới tốt đẹp và may mắn hơn và sẽ mang theo một niềm lạc quan mới để bước vào một thời khắc tốt đẹp hơn. Mùa tết cũng là mùa hẹn hò và thành gia lập thất của các cặp uyên ương, mùa xuân đất trời nở hoa, một mùa tràn đầy hy vọng cũng như tràn trề sức sống của tuổi trẻ, mùa ươm mầm cho những tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa. Một mùa hy vọng của các cặp vợ chồng trẻ về một tương lai rực rỡ với những đứa con ngoan và con đường thuận lợi phía trước đang chờ đón họ.

    Tết là dịp để nhắc nhở con người chúng ta ý thức về sự đổi mới của đất trời, về lẽ tuần hoàn của tạo vật: Đông qua Xuân tới, Thu đi Hạ về, ý thức để mà hân hoan nuôi mầm hy vọng khi 365 ngày cũ đã qua đi để nhường lại cho 365 ngày mới bắt đầu, để cho những niềm hy vọng mới trổ sinh đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Vâng, thưa Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em, đó chính là ý nghĩa của ngày tết đối với tất cả mọi người dân Việt dù đang sinh sống trên quê hương hay là ở một nơi bất kỳ nào trên quả đất này. Nhưng cách riêng đối với tất cả anh chị em chúng ta, là những người Công Giáo thì anh chị em có những suy nghĩ, những cảm tưởng hay cảm xúc như thế nào đối với ngày tết Nguyên Đán, tết cổ truyền của dân tộc Việt. Và để cho tất cả mọi người chúng ta có cơ hội chia sẻ, tâm sự những suy nghĩ, những cảm xúc của mình với ngày tết, BQT https://www.tuoitreconggiao.net chúng con tổ chức cuộc thi viết về đề tài:

    ”Chúa Xuân Và Xuân Báo Hiếu”







    Chúng con tổ chức cuộc thi này mong rằng sẽ đưa đến cho anh chị em có được những giây phút hạnh phúc, có được cơ hội bộc bạch những tấm chân tình của mình để tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn các bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta, để cùng nhau có cơ hội ngồi lại tâm sự, thổ lộ những điều mà chúng ta hằng ấp ủ. Vì vậy, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và quý anh chị em. Và cầu chúc cho Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em và gia đình anh chị em có một mùa xuân an lành, đầm ấm bên gia đình, bên những người thân thương của mình.

    Nguyện xin Chúa Xuân đổ muôn ơn lành xuống trên quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em và gia đình anh chị em.


    Mọi chi tiết xin về cuộc thi xin anh chị em truy cập vào địa chỉ:

    https://tuoitreconggiao.net/showthread.php?t=15821


    Thân:

    JB Nguyễn






    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: ngonsutinhyeu, 06-01-2012 lúc 05:49 AM
    " Yêu Thương Và Sống Cho Giới Trẻ "

  2. 6 thành viên đã cảm ơn ngonsutinhyeu vì bài viết này:

    allihavetogive (06-01-2012),cattrang (06-01-2012),Doan Quan (06-01-2012),Lan Anh (06-01-2012),tclty20111992 (06-01-2012),Thánh Thư (06-01-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   ngonsutinhyeu đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 7
    Tên thật:
    JB Nguyễn
    Đến từ: Văn Hạnh - GP. Vinh
    Sở thích: Đọc sách, sinh hoạt, picnic, cắm trại, dã ngoại, tĩnh tâm, lang thang.....
    Nghề nghiệp: Lang thang
    Cảm ơn
    34
    Được cảm ơn 41 lần
    trong 6 bài viết
    Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của anh chị em GTCG....cuộc thi này dành cho tất cả anh chị em Công Giáo cũng như các tôn giáo khác, không chỉ riêng diễn đàn tuoitreconggiao.net, vì vậy mong là nhận được sự tham gia của tất cả anh chị em.

    Cầu chúc anh chị em an lành.
    " Yêu Thương Và Sống Cho Giới Trẻ "

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình