Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Cánh chim không một mình

Threaded View

  1. #3
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    777
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Unhappy

    Nhà của Người Mua Diêm thì hoàn cảnh có vẻ khá khác với mọi người. Hoàn cảnh gia đình thì chỉ đủ sống chứ không dám nói quá nghèo hay khá giả gì cả.

    Từ khi mình được sinh ra cho tới bây giờ, số ngày mà các thành viên trong nhà mình có thể được ở với nhau không biết là được bao nhiêu, quá ít để mà có thể nói ra. Luôn luôn lả thế, khi gia đình quây quần thì thường thiếu đi ai đó trong nhà. Cũng bởi vậy, mong muốn cho cả nhà có dịp đoàn tụ cũng khá xa vời.

    Nhất là trong hoàn cảnh như bây giờ, cả nhà mỗi người một miền một phương, cái ước mơ ấy lại trở nên xa xôi hơn. Thấy nhà nhà, ai cũng có cái ảnh đại gia đình mà mình thấy "thèm" quá. Năm nay lại sắp đón một công chúa tí hon nữa, đầu năm mà niềm vui và cái buồn nó cứ xen xen vào nhau, làm cho con người không biết nên cười hay nên khóc nữa.

    Ôi.......
    "Nothing you can't do when you believe"

    - TRUST IN GOD -


  2. 7 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    allihavetogive (07-01-2012),cattrang (06-01-2012),Doan Quan (06-01-2012),jbinh75 (06-01-2012),maria_thtruc (06-01-2012),smiles (06-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (06-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình