Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Xin Giúp Con

Threaded View

  1. #14
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết
    Chào bạn, sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn mình rất hiểu và thông cảm cho những trăn trở mà bạn mắc phải. Cùng nhìn lại vấn đề nhé anh ta va gd hình như k thích theo đạo công giáo và cũng k mún con cái mình đi theo. Anh ta học đạo nhưng chưa chắc muốn theo va giữ đạo. Đạo học dễ lắm quan trọng giữ dc và giáo dục con cái mình theo đạo hay k đó mới là điều khó khăn. Trước khi yêu nhau ai cũng sẵn sàng vì người mình yêu để làm tất cả , nhưng sau này cưới nhau về anh ta và gd bộc lộ bản chất thật của mình thì sao ? 1 người ao ước đi học đạo là 1 điều đáng mừng nhưng khi đọc tâm sự thấy gd và anh ta k mún con cái theo đạo công giáo. Vậy anh ta học đạo và theo đạo để làm gì ? .Bạn cần suy nghĩ lại anh ta vào đạo có mục đích chứ k phải thật lòng . Lỡ may cưới nhau về anh ta bỏ đạo k cho bạn giữ đạo thì sao trường hợp này xảy ra nhìu lắm k phải hiếm có. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn nhận ra ý của Chúa muốn bạn làm gì ? bạn đang đứng ngã 3 đường phân vân khi bước vào đời sống hôn nhân đừng nóng vội để rồi hối hận nhé ! Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc thực và bình an trên con đường mà Chúa dành sẵn.

  2. 7 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (14-01-2012),cattrang (14-01-2012),maria_tram_87 (14-01-2012),pettruong_gothi (15-01-2012),Phù thủy nhỏ (20-02-2012),Phero_Hau (19-02-2012),smiles (15-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình