+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Xin Giúp Con

  1. #1
    Trạng thái :   maria_tram_87 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 6
    Tên thật:
    Lưu Thị Ngọc Trâm
    Đến từ: Bùi Chu
    Sở thích: 8 dóc
    Nghề nghiệp: kế toán
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 40 lần
    trong 7 bài viết

    Xin Giúp Con

    Con có quen bạn trai, và tụi con có ý định tiến tới hôn nhân.Anh ấy không có đạo và đã học giáo lý để theo đạo.
    Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi nói đến chuyện tương lai, con cái về sau này, thì cả gia đình anh ấy và chính anh ấy cũng không muốn con cái sau này theo đạo Công Giáo. Con suy nghĩ nhiều lắm! và không biết phải làm sao. Xin cho con lời khuyên. Con cảm ơn nhiều !!!!!!!!!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 10 thành viên đã cảm ơn maria_tram_87 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (11-01-2012),cattrang (11-01-2012),haiuy (12-01-2012),maria_thtruc (12-01-2012),ngonsutinhyeu (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),pettruong_gothi (12-01-2012),Phero_Hau (11-01-2012),Sky (12-01-2012),smiles (12-01-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   maria_tram_87 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 6
    Tên thật:
    Lưu Thị Ngọc Trâm
    Đến từ: Bùi Chu
    Sở thích: 8 dóc
    Nghề nghiệp: kế toán
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 40 lần
    trong 7 bài viết
    Xin giúp mình với, rất mong nhận được ý kiến và suy nghĩ của các cha, thầy, các bạn trong diễn đàn.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn maria_tram_87 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),haiuy (12-01-2012),maria_thtruc (12-01-2012),Phù thủy nhỏ (14-01-2012),smiles (12-01-2012)

  5. #3
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Chào bạn!
    Mình chưa ở trong hoàn cảnh bạn, nên thật sự cũng chưa hiểu thấu được điều bạn đang chịu đựng. Nhưng cứ trên tinh thần là muốn an ủi và giúp đỡ bạn thôi.
    Mình muốn hỏi lí do tai sao anh ấy theo đạo?
    Một là vì yêu bạn và yêu luôn cả những gì thuộc về bạn.
    Hai là chỉ muốn học đạo để được tiến đến hôn nhân, rồi sau đó sẽ bỏ bê?
    Đây là 2 điều mình rất phân vân khi đọc bài viết của bạn.
    Gia đình mình đây, có chị thứ 2 đã ấy chồng rồi, có đi học đạo đàng hoàng, cha mẹ bên chồng không ép con cháu sau này theo hay không theo. Thế nhưng, cả anh rể và chị gái mình dang lạc lõng việc đức Tin. Mình giấu gia đình không cho biết, vì lo ba mẹ buồn.
    Vậy nếu bạn đủ tự tin và lòng thành rằng anh ấy sẽ giữ đạo tốt thì cứ thuyết phục anh và gia đình bên anh ấy từ từ.
    Cứ làm hết mình, còn lại xin ơn Chúa thôi.
    Và cũng xin bạn nhớ 1 điều rằng : " Mọi sự ta có là do Ngài ban cho"
    Mình nói câu này chắc bạn cũng hiểu phần nào ý mình.
    Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn và gia đình anh ấy. Bình an trong Giêsu nhé!
    Mến chào!
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  6. 8 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),cattrang (12-01-2012),haiuy (12-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012),nguahoangtvt (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),Phù thủy nhỏ (14-01-2012),smiles (12-01-2012)

  7. #4
    haiuy's Avatar
    Trạng thái :   haiuy đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 45
    Tên thật:
    Trần Uy
    Đến từ: Đà nẵng
    Sở thích: Nhiều lắm...
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    261
    Được cảm ơn 243 lần
    trong 49 bài viết
    Theo như mình được biết con gái bên đạo yêu con trai ngoại đạo chưa có ai thành công và cuộc sống hạnh phúc cả...
    I live but not me, God live in me!

  8. 2 thành viên đã cảm ơn haiuy vì bài viết này:

    maria_thtruc (12-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012)

  9. #5
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi haiuy Xem bài viết
    Theo như mình được biết con gái bên đạo yêu con trai ngoại đạo chưa có ai thành công và cuộc sống hạnh phúc cả...
    Nói như Uy không đúng hoàn toàn. Không thể vơ đũa cả nắm được. Vì mình được biết nhiều gia đình vợ đạo gốc, chồng ngoại đạo nhưng cả hai đều giúp nhau sống đạo tốt đẹp, con cái vẫn giữ đức Tin rất tốt. Cái chính là do người trong cuộc thôi, họ muốn gì, họ đang suy nghĩ gì và làm gì thôi. Đức Tin không phải ai cũng có đâu, phải cầu nguyện liên lũy và xin ơn thì mới được mà.
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  10. 9 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),cattrang (12-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012),nguahoangtvt (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),Phù thủy nhỏ (14-01-2012),smiles (12-01-2012),Tâm Nhiên (12-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-01-2012)

  11. #6
    Trạng thái :   maria_tram_87 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 6
    Tên thật:
    Lưu Thị Ngọc Trâm
    Đến từ: Bùi Chu
    Sở thích: 8 dóc
    Nghề nghiệp: kế toán
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 40 lần
    trong 7 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi maria_thtruc Xem bài viết
    Chào bạn!
    Mình chưa ở trong hoàn cảnh bạn, nên thật sự cũng chưa hiểu thấu được điều bạn đang chịu đựng. Nhưng cứ trên tinh thần là muốn an ủi và giúp đỡ bạn thôi.
    Mình muốn hỏi lí do tai sao anh ấy theo đạo?
    Một là vì yêu bạn và yêu luôn cả những gì thuộc về bạn.
    Hai là chỉ muốn học đạo để được tiến đến hôn nhân, rồi sau đó sẽ bỏ bê?
    Đây là 2 điều mình rất phân vân khi đọc bài viết của bạn.
    Gia đình mình đây, có chị thứ 2 đã ấy chồng rồi, có đi học đạo đàng hoàng, cha mẹ bên chồng không ép con cháu sau này theo hay không theo. Thế nhưng, cả anh rể và chị gái mình dang lạc lõng việc đức Tin. Mình giấu gia đình không cho biết, vì lo ba mẹ buồn.
    Vậy nếu bạn đủ tự tin và lòng thành rằng anh ấy sẽ giữ đạo tốt thì cứ thuyết phục anh và gia đình bên anh ấy từ từ.
    Cứ làm hết mình, còn lại xin ơn Chúa thôi.
    Và cũng xin bạn nhớ 1 điều rằng : " Mọi sự ta có là do Ngài ban cho"
    Mình nói câu này chắc bạn cũng hiểu phần nào ý mình.
    Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn và gia đình anh ấy. Bình an trong Giêsu nhé!
    Mến chào!
    Cảm ơn maria_thtruc đã cho mình ý kiến. Thực tế, anh ấy theo đạo là vì mình và hứa sẽ đi lễ với mình sau này. Còn về gia đình anh ấy bắt buộc con cháu k được theo đạo, vì gia đình chỉ có mình anh ấy là con trai. Chắc các bạn cũng biết là bên phật họ rất quan niệm con trai một thì phải có trách nhiệm thờ cúng,...mình bây giờ vẫn thuyết phục anh ấy khi cưới xong phải ở riêng, và cho con cái theo đạo. Nhưng hình như điều đó gần như không tưởng.

  12. 4 thành viên đã cảm ơn maria_tram_87 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),Phù thủy nhỏ (14-01-2012),smiles (12-01-2012)

  13. #7
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi maria_tram_87 Xem bài viết
    Cảm ơn maria_thtruc đã cho mình ý kiến. Thực tế, anh ấy theo đạo là vì mình và hứa sẽ đi lễ với mình sau này. Còn về gia đình anh ấy bắt buộc con cháu k được theo đạo, vì gia đình chỉ có mình anh ấy là con trai. Chắc các bạn cũng biết là bên phật họ rất quan niệm con trai một thì phải có trách nhiệm thờ cúng,...mình bây giờ vẫn thuyết phục anh ấy khi cưới xong phải ở riêng, và cho con cái theo đạo. Nhưng hình như điều đó gần như không tưởng.
    Bạn biết thuyết phục là đều không tưởng, mà đã không thể tưởng nỗi thì không biết có làm được không?
    Thứ hai, anh vì bạn mà theo và hứa sẽ đi lễ vì bạn, không phải là không tin vào lời anh ấy hứa, nhưng bạn nên xác định rằng giữa việc hứa và thực hành là bao nhiêu phần %. Nếu anh vì bạn mà đi lễ, có lẽ là vì anh yêu bạn, nhưng nếu đã yêu và vì bạn như thế thì tại sao ảnh không cùng bạn chia sẽ và thuyết phục gia đình?
    Bạn cho anh ấy biết rằng, theo đạo Công giáo không có nghĩa là không được thờ cha mẹ, cúng kiến, mà ngược lại việc cúng kiến còn được làm trọng thể hơn nhiều, như là xin lễ nè, cầu nguyện trong gia đình nè... và nhiều việc khác nữa, như vào ngày Tết ta có lễ kính nhớ ông bà đấy thôi. Cái quan trọng là ảnh đã hiểu hết ý nghĩa và việc theo đạo giữ đạo chưa?
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  14. 6 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),nguahoangtvt (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),Phù thủy nhỏ (14-01-2012),smiles (12-01-2012),Tâm Nhiên (12-01-2012)

  15. #8
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Trước tiên là bạn có THỰC SỰ Yêu anh ấy không.

    nếu bạn trả lời 3 câu dưới đây đều là có, thì bạn yêu anh ấy thật sự

    1/ Bạn có muốn con bạn sau này lớn lên sẻ giống y như anh ấy?
    2/Khi bạn quen nhau anh ta.Bạn có trở nên tốt hơn về nhiều mặt
    ( linh đạo, tương quan với Chúa và Mẹ, chuyên tâm cầu nguyện, trách nhiệm hơn, đạo đức hơn....)
    3/Khi bạn quen anh ta, anh ta có tốt hơn không ( trách nhiệm với cha mẹ, biết nghĩ cho bạn, thực sự hiểu bạn)
    ______


    Bạn có sâu lắng trong đời sống linh thiêng và anh ấy có hiểu sự sâu lắng của bạn không?
    Bạn có thể chấp nhận một người không hiểu mình sống chung cả đời không?
    Liệu bạn có chịu dựng được cả đời không?

    Như bạn biết, Con người ta thay đổi theo thơi gian và không gian.
    Có thể anh ấy sẽ tệ hơn, và kéo bạn đi xuống cả đời sống thường nhật và đời sống linh thiêng.
    có thề bạn sẽ thay đồi được anh ta, nhờ ơn Chúa.

    " Chúc anh chị em đi Bình an","đi" ở đây là truyền giáo !
    TRUYỀN GIÁO LÀ NHIỆM VỤ trong TƯ TẾ, NGÔN SỨ, VƯƠNG ĐẾ.

    ___
    Mình cùng khẳng định lại, xác quyết lại những điều sau:

    Thân xác và linh hồn bạn là Chúa trao ban, Ơn Chúa đổ trên bạn từng giây.
    Bạn được tạo dựng là cho Chúa, mục đích của cuộc đời bạn là lam Chúa mỉm cười.

    Bạn chọn sống cho bản thân hay sống cho Chúa?, sống vì đời sau, sống vĩ cõi đời đời.?
    Đời này sống ngắn ngủi lắm. so sánh đời này và đời sau, tựa như so sánh hạt cát và vũ trụ.

    Bạn phải đối mặt trước sụ thật và lựa chọn nó
    __

    Nếu bạn chọn sống cho Chúa, sống Theo ý Chúa. Bạn phải chịu mất rất - rất nhiều.
    Như Thánh Giuse, được "báo mộng"( tức nhận được Thánh ý Chúa).
    Ngài lập tức, thức dậy đưa Mẹ qua Ai Cập, Rồi lần Khác LẬP TỨC về Do Thái.
    Chỉ có Tin và Nhắm mắt làm theo, đừng dùng lý trí, đừng tính được mất khi làm theo ý Chúa.
    “Vì nếu người ta được cả thế giới, phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26)

    __

    Nếu anh ta ích kỷ đến mức chiếm đoạt Quyền-làm-Con-Chúa của con bạn.

    Thì anh ta có

    Xứng đáng làm Bố của con bạn?
    Xứng đáng làm con của Bố Mẹ bạn.
    Xứng đáng làm bạn trăm năm với bạn không?


    __
    Thiên chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”
    (1Ga 4,16).


    Nơi nào không có Tình yêu thì không có Thiên Chúa.
    Nơi nào không có Thiên Chúa, thì chắc chắn có sự dữ.

    __

    Điều bạn phải quyết tâm làm trước mắt là
    " cả 2 bạn phải yêu trước mặt Chúa, Phải để Chúa hoạt động trong mối quan hệ này.
    CÁCH CỤ THỂ LÀ CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN"

    Chúc bạn tìm ra Ý Chúa và Fiat, xin vâng ý Chúa trên đời con.
    Thay đổi nội dung bởi: Mart.TanNguyen, 12-01-2012 lúc 01:19 PM
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  16. 7 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),echcon1690 (30-01-2012),maria_thtruc (12-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012),nguahoangtvt (12-01-2012),smiles (12-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-01-2012)

  17. #9
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Lúc sáng đọc xong bài định góp ý liền nhưng chưa kịp thì sếp đi xuống. :) Giờ rảnh rỗi xíu, góp ý với bạn Trâm luôn nhé.Mình đồng ý với quan điểm của bạn 'maria_thtruc' đầu tiên bạn phải xét xem anh ấy đến với bạn và theo đạo vì lý do gì? Như 2 câu trả lời của bạn maria_thtruc có nêu.

    Nếu như anh ấy nhận thấy đạo Thiên Chúa tốt, dạy con người ta hướng thiện (đạo nào cũng dạy người ta hướng thiện), chỉ bảo con người làm việc bác ái và đặc biệt tránh đàng tội lỗi, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thì bạn nên tiến đến hôn nhân. Sau này khi quyết định có con và hướng con mình theo tôn giáo thì tôn giáo Thiên Chúa là 1 lựa chọn hàng đầu.
    - Vì bạn biết rằng khi thiếu nhi tham dự các lớp giáo lý, ngoài việc dạy giáo lý, trẻ em còn được dạy các kỹ năng như đội hình đội ngũ, sinh hoạt, giúp chúng dạn dĩ hơn. Khi gần nhau chúng sẽ biết quan tâm chia sẻ, hiệp thông với nhau. Các anh chị giáo lý viên không chỉ dạy con em chúng ta giáo lý, mà còn dạy thêm về sự hiếu thảo trong các bài thực hành về nhà, dạy cho con em chúng ta biết lễ phép(điển hình là nghi thức chào đầu giờ đối với các lớp thiếu nhi thánh thể). Ngoài việc học giáo lý, thì các em còn có những buổi vận động thi đua ngoài giờ, giúp các em năng động hơn. Bên cạnh đó, nhiều giáo xứ có điều kiện còn tổ chức các hội trại cho các em thiếu nhi, những hội trại này giúp các em có nhiều bạn mới, tăng thêm sự học hỏi và rút kinh nghiệm cho cuộc sống và những trường hợp trong cuộc sống gặp phải có thể xử lý tốt, ngoài ra còn giúp các em giải tỏa sự mệt mỏi và căng thẳng sau những giờ học văn hóa.
    - Sau khi hết giai đoạn thiếu nhi thì các giáo xứ có các chương trình cho thanh niên, như bao đồng, tuổi hồng, giáo lý thanh niên,v.v... tùy theo chương trình của giáo xứ. Các chương trình này thường chia ra, ở giáo xứ mình thì có chia làm 2, 1 là đào tạo các bạn theo thanh niên, đường còn lại là theo sư phạm giáo lý viên sau này để giảng dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Trong 2 chường trình này đều đào tạo giống nhau, chỉ khách nhau giai đoạn sư phạm cuối cùng. Các bạn trẻ sẽ được đào tạo các kỹ năng như: sinh hoạt, tập hát, mật mã mật thư, kỹ năng cắm trại (gút dây - dựng trại - ...), kỹ năng sơ cứu, kỹ năng nhân bản, ...
    - Và sâu xa hơn nữa thì như tuổi của bạn bây giờ bạn sẽ được tham gia các hội nhóm ở nhà thờ (nếu bạn có điều kiện). Mình nói đến đây thì bạn tự ắt sẽ biết tiếp theo các giai đoạn là gì đúng không?

    Nếu như chồng tương lai của bạn có được những hiểu biết như trên, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi ý đinh nhưng phải xuất phát từ ban đầu là yêu thương bạn và thật lòng muốn theo đạo.

    Còn nếu yêu bạn và chỉ vì qua đạo để được tiến tới hôn nhân thì bạn cần suy nghĩ lại, hoặc thuyết phục 1 cách kiên nhẫn để anh ấy thấy được nhiều điều tốt đẹp từ đạo Công giáo. Đừng để anh ấy nhìn nhận rằng "Tin đạo chứ không tin người có đạo" bạn nhé.

    Mến chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc, "Hãy cầu nguyện luôn mãi, Chúa luôn ở bên bạn".
    Thay đổi nội dung bởi: nguahoangtvt, 12-01-2012 lúc 01:24 PM

  18. 8 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-01-2012),echcon1690 (30-01-2012),maria_thtruc (12-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012),Mart.TanNguyen (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),smiles (12-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-01-2012)

  19. #10
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Nếu bạn ở Sài Gòn thì có thể tham vấn tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. 38 Kỳ Đồng quận 3 nhé. Ở đây có trung tâm tư vấn về vấn đề này, toàn là sơ với cha hay CTV có kinh nghiệm không á. Họ chia sẽ rất hữu ích và còn giúp mình hướng bạn đời của mình như thê nao nữa. Thường thì khoảng 8h30 sáng nhé, nhà B, vào đó hỏi nhé.
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  20. 6 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    echcon1690 (30-01-2012),maria_tram_87 (12-01-2012),Mart.TanNguyen (12-01-2012),Pere Joseph (14-01-2012),smiles (12-01-2012),Tâm Nhiên (12-01-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình