TT sẽ nhớ mãi giây phút được nghe câu nói "Con yêu mẹ" của nguahoangtvt. Xin cho TT được cám ơn nguahoangtvt rất rất nhiều. Mong sao những ai rất muốn, nhưng chưa có dịp hoặc chưa có đủ "can đảm", thì có thể nói lên điều đó sớm nhất có thể, nhất là trong những ngày đầu năm, tết đến thế này ...
YÊU LẮM GIA ĐÌNH TÔI.YÊU LẮM AGAPE.
![]()
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhật kí AGAPE 41 - Về với Mẹ
- Nhật ký Agape10: Sự hoàn thiện
- Nhật Kí Agape 19 "VỀ VỚI YÊU THƯƠNG"
- [Nhật Ký] Agape 24: Tour một vòng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
- [Nhật ký] AGAPE 8 : Tuyên xưng đức tin
- [Nhật ký] Agape 32: Vui tươi
- (Nhật ký) Agape số 34 " Nấc thang Thiên Đường"
- [Nhật kí] Agape 14: Nén bạc Chúa trao
- [Nhật ký] Agape 11 : Hoa hồng!
- [Nhật kí] Agape 9: Tha thứ và Yêu thương