Đêm Sài Gòn lộng lẫy , tràn ngập muôn ánh đèn và hoa, rực rỡ đủ màu sắc. Khắp mọi nẻo đường, từng dòng người ngược xuôi đua nhau đi sắm Tết thì tại một góc đường Lê Duẩn – Pasteur có một nhóm bạn trẻ đang ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ cho nhau về “Ấm áp đêm tất niên” – Vâng, đây là chủ đề kỳ Agape 17 đã diễn ra vào tối ngày 12.01.2012.
Có khoảng hơn 20 bạn đã đến tham dự. Cũng có khá nhiều gương mặt mới nên mở đầu là màn giới thiệu về bản thân thông qua hình thức “bắn”.
Cũng cảm ơn hai bạn LoveGod và Superman với những “cây kem bất ngờ” :
Dì San San đã đến tham dự. Thật cảm động khi Dì vừa quay về từ Đồng Nai, sau chuyến hành trình “Nối Kết Yêu Thương III”, Dì lại đến với chúng con và trao quà cho từng bạn nữa. Được biết CD "Tình Cha Nghĩa Mẹ" vừa mới "ra lò" là Dì mang đến cho chúng con ngay.Chúng con rất xúc động và cảm ơn Dì nhiều lắm ạ.
Và liên tiếp là những món quà:
Bạn superman – một thành viên mới trao “Lộc Thánh năm mới” cho mỗi bạn.
Bạn LoveGod1903 tặng mỗi bạn một cái bong bóng loại “khủng” với một ý nghĩa hết sức tuyệt vời: Khi bạn thổi bong bóng lên thì mọi bực dọc, phiền muộn trong năm cũ được dồn vào trong chiếc bong bóng và rồi …..ĐÙNG……bong bóng vỡ đồng thời mọi phiền muộn sẽ tiêu tan kết hợp với một tờ “Lộc Thánh” (bạn Hangotu tặng) được lấy ra từ chiếc bong bóng…..Thật tuyệt vời phải không nào?
Một người bạn của Doãn Quân gửi đến cho mỗi bạn một cuốn sách về Thánh Đaminh Savio.
Đại diện cho các bạn nói lên cảm xúc trong năm qua, bạn nguahoangtvt đã nói về nỗi niềm thương ba mẹ khi sống xa nhà. Và rồi, mặc dù đã hơn 9h tối nhưng các bạn vẫn yêu cầu bạn nguahoangtvt gọi điện về cho Mẹ và nói với Mẹ rằng: “ Mẹ ơi, Con yêu Mẹ nhiều lắm” và các bạn cũng được ké nữa chứ, mọi người cùng nhau “ hét” vào điện thoại : “ Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ nhiều lắm”. Thật là cảm động……Chúc mừng bạn nguahoangtvt đã nói lên được câu nói mà bấy lâu nay bạn chưa có thể nói ra được.
Anh All – đại diện diễn đàn Gioitreconggiao.org trao cho các bạn tấm thiệp chúc mừng năm mới.
Các bạn cùng nắm tay nhau hát vang ca khúc: “Happy New Year”
Kỳ Agape 17 đã kết thúc tốt đẹp với một tình huynh đệ ấm áp, ngọt ngào trong suốt chặng đường của năm qua.
Chúng con xin cảm ơn sự hiện diện của Dì San San cùng với món quà rất ý nghĩa trong buổi tối ngày hôm nay.
Xin cảm ơn các món quà từ các bạn: LoveGod1903, Hangotu, Superman và một người bạn của Doãn Quân.
Xin cảm ơn sự có mặt của các bạn thành viên đã mang lại một không khí ấm áp trong kỳ Agape này.
LỜI CẢM ƠN
Agape đã đi qua một chặng đường 17 kỳ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Để có được thành quả như ngày hôm nay của nhóm Agape, chúng con xin chân thành cảm ơn và xin hết lòng tri ân tới:
Thay mặt BĐH Agape
- Xin trân trọng cảm ơn Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy và Quý Ân nhân đã ưu ái dành nhiều tình thương đồng hành, ủng hộ và chia sẻ cùng chúng con trong suốt 17 kỳ Agape vừa qua cũng như chương trình “ Nối Kết yêu Thương”
- Xin cảm ơn các anh chị em trong Ban Quản Trị và Ban Điều Hành diễn dàn đã động viên, khích lệ, góp ý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhóm Agape hoạt động một cách tốt nhất.
- Xin cảm ơn các anh chị em trong Ban Điều Hành nhóm Agape đã hy sinh thời gian, cộng tác làm việc trong suốt năm qua.
- Cảm ơn tất cả các thành viên đã đến tham gia sinh hoạt trong các kỳ Agape vừa qua. Sự có mặt của các bạn đã góp nên những thành quả có được của ngày hôm nay.
- Chúng con Nguyện xin Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả sự hy sinh trên.
- Agape đã kết nối được các bạn trẻ với một tình huynh đệ sâu đậm, ấm áp sự sẻ chia. Hy vọng qua năm mới này, nhóm Agape lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy và Quý Ân nhân đồng hành và sự nhiệt tình tham gia từ các bạn trẻ nhiều hơn nữa.
- Một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn và xin Kính chúc sức khỏe đến Quý Cha, Quý Dì, Quý Thầy , Quý Ân nhân , Ban Quản Trị và Ban Điều Hành diễn đàn, Ban Điều Hành Agape cùng toàn thể các bạn thành viên.
3T_thanhtuyen
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Nhật ký Agape10: Sự hoàn thiện
- [Nhật ký] Agape 26: Tôi Tin - Chúng Tôi Tin
- [Nhật kí] Agape 21: Niềm vui Phục Sinh
- Nhật kí AGAPE 41 - Về với Mẹ
- [Nhật ký] Agape 31: Mừng sinh nhật Agape 2 tuổi
- [Nhật ký] Agape 11 : Hoa hồng!
- [Nhật ký] Agape 29: Xuân huynh đệ
- [Nhật kí] AGAPE 3: Sứ mạng 2
- [Nhật ký] Agape 15 : Tiếng Vọng!
- Nhật ký Agape 38 "Hoa Dâng Mẹ"