Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Bài Cám ơn Mùng 2 tết.

Threaded View

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    Bài Cám ơn Mùng 2 tết.

    Kính thưa Cha và cộng đoàn!

    Tết đến, phút giây ý nghĩa nhất năm giúp gia đình đoàn viên.Chúng con lại nghĩ về Ba Mẹ,Ông Bà đã vất vả suốt thời gian qua.
    Hơn ai hết, hy sinh cho gia đình, hy sinh cho con, có lẽ là Ba.

    Bao hoài bão của tuổi trẻ, ba đã gác lại. Tự đôi tay Ba đã khép lại cuộc sống cá nhân của mình, khi Ba dành trọn đời mình bên Mẹ,
    Tự lúc nào, gia đình chính là mục đích sống của Ba, sự hy sinh của Ba đổ dồn vào gia đình.
    Và ngày chào đời, con nằm trong nôi, mỉm cười nhìn ba. Khiến lòng Ba rạo rực, bao niềm đau trong tâm hồn đã bị đẩy lui . Từ lúc ấy, con là nguồn sống của Ba, con là nguồn vui của Ba! Ngày lại qua ngày, con tiếp tục lớn lên trong sự che chở của Ba.
    Và ngày thi đến, bữa cơm ngày nào bỗng nhiều hơn, bên con mọi ngày, lúc con khó khăn. Ba đỡ nâng con suốt cuộc đời! Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuỗi thơ con vụt qua quá mau. Ba chợt nhận thấy, bé con của Ba bỗng nhiên trưởng thành.
    Đôi lần con khóc, không phải tại lo , không phải tại đau như thuở nào. Và tâm lòng con thổn thức , Ba không hiểu con!. Và con cũng không hiểu tại sao Ba lại như vậy.
    Ba không thương con nữa rồi, con buồn thật lâu ,lòng ngập niềm đau, vì ba hết thương con. Tuy không nói với con là ba không thương con, nhưng từng lời nói và từng hành động của ba đôi lần lại chất chứa điều ấy............ Nhưng Ba vẫn là Ba con!
    Từng ngày con lớn, con vẫn sống trên đôi tay của Ba, đôi tay khỏe mạnh ngày nào dần yếu đi. Gánh nặng cuộc đời, chính ba hứng chịu.
    Sao Ba lặng yên lòng cam chịu. Ba vẫn ở đó, che chở cho con, con nhận ra Ba vẫn thương con thật nhiều... Con xin lỗi Ba!

    Tình gia đình trên con sao có thể trọn vẹn nếu thiếu tình Mẹ.
    Không phải ngẫu nhiên dấu chân đầu tiên con bước vào đời này của con, lại ở trong lòng Mẹ, Không phải ngẫu nhiên tim con nằm dưới trái tim Mẹ, sự sống của Mẹ từ lúc nào đã đổ dồn về con. Từ lúc tạo thành, con đã sống bằng máu của Mẹ. Sống trong lòng Mẹ ấm áp.
    Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời. Ngày Mẹ tỉnh giấc, Mẹ nhìn thấy con nhỏ bé như thiên thần. Chúa quang phòng con ở trong tay Mẹ.
    Mẹ lại cho con những dòng sữa trắng tự như rút cả xương tủy cho con sống.
    Con cám ơn Mẹ

    Đêm nằm con khóc, lòng Mẹ buồn lo, trăn trở suốt đêm vì Mẹ nhận biết con bệnh rồi. Thấy con đau đớn Mẹ nào yên lòng thẳng giấc. Thổn thức cả đêm chăm sóc cho con. Nhiều lần Mẹ khao khát được bệnh thay cho con. Mẹ làm mọi việc, hy sinh mọi điều để mong con lớn lên bình an như bao trẻ em khác.
    Từ những giọt máu, dòng sữa ban đầu, nay Mẹ lại cho con từng bữa ăn, Mẹ nấu từng món với tất cả tấm lòng . Bữa cơm dọn lên bàn, điều mẹ mong mỏi chẳng phải là gương mặt chúng con ăn cách ngon lành, Mẹ Chỉ cần con ăn no, Mẹ chỉ cần con no đầy tình Mẹ, Cả đời Mẹ chỉ mong bấy nhiêu.

    Tình cảm Mẹ tựa nguồn nước đổ xuống con luôn mãi. Thường thì Nước chảy xuôi nào có chảy ngược. Những sự chăm sóc nâng đỡ Mẹ dành cho con hằng ngày, hằng giờ nay con thấy tình cảm ấy trở nên cái gì đó thật bình thường, đôi lần chẳng đáng để quan tâm. Và nhiều lần con làm Mẹ tổn thương ...
    Lòng Mẹ thầm nhủ:” con dù thế vẫn là con của Mẹ, Suốt cuộc đời Mẹ vẫn là Mẹ con”
    Mẹ lại cố chôn giấu những niềm đau ấy vào nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Mẹ tiếp tục chịu đựng. Con đâu hiểu được lòng Mẹ đau như thế nào... Giờ này con xin Mẹ tha thứ cho con....
    Năm mới đã đến, nguyện xin Chúa biển đổi con, sao cho con sống thỏa lòng Cha Mẹ.

    Xin Chúa thực hiện những ước muốn của Ba Mẹ nơi con. Ba Mẹ chỉ khát khao đứng dưới đất nhìn con tung cánh trên cuộc đời. Xin Chúa nhận lời con nài xin. Cùng gìn giữ Ba Mẹ trường thọ trong Ơn Thánh Chúa để Ba Mẹ nhìn thấy con càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và biết sống đền đáp, phụng dưỡng Ba Mẹ cho phải đạo.

    Ba Mẹ con đã cho con biết bao nhiêu tình thương và hy sinh cho con trong cuộc sống, nhưng Ông Bà còn thương cháu nhiều hơn nữa. Giờ đây, có lấy hết cây trên rừng làm bút, biển làm mực cả đất trời làm giấy cháu cũng không thể diễn tả bao công lao và tình thương của Ông Bà dành cho cháu. Xin Chúa thương đến Ông Bà, vì cả đời mình Ông Bà sồng trọn cho con cháu. Xin Chúa tiếp tục phú lấp Ông Bà trong ơn nghĩa Chúa như Ngài đã thương ban:

    “Mái đầu bạc là triều thiên vinh hiển Thiên Chúa dành cho người sống công chính”

    Giờ đây chúng con xin dâng lên Ông Bà Cha Mẹ những bông hoa tươi đẹp, biểu trưng cho lòng biết ơn của chúng con. Hoa này rồi cũng có lúc tàn, nhưng xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ gìn giữ hoa lòng của chúng con luôn mãi để từng phút giây trong gia đình chúng con lại tiếp tuc dâng hoa hầu đẹp lòng Ông Bà Cha Mẹ.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    cattrang (05-02-2012),JB. Sĩ Trọng (15-02-2013),Lan Anh (05-02-2012),Peternguyen (20-09-2012),Phù thủy nhỏ (05-02-2012),superman (20-01-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-01-2012),Thánh Thư (31-01-2012),tho ngoc (11-02-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình