Má Thân yêu của con.
Vậy là con đã xa gia đình, xa Việt Nam được gần 1 tháng rồi! Đây là lần thứ 3 con không được ăn tết cùng gia đình và đây là lần đầu tiên con đi xa, rất xa gia đình, có lẻ sẽ rất lâu nữa con mới có thể được nhìn thấy Ba Má, được cùng đón tết với gia đình thân yêu của con.
Ở đây từng ngày, từng giờ con đều hướng về Việt Nam, nơi có Gia đình thân yêu của con, nơi có những người bạn, người anh chị em tốt của con, nơi mà con được sinh ra, được lớn lên, được hưởng trọn vẹn tuổi thơ của những trò nghịch ngợm, được dạy dổ, đuợc trưởng thành trong tình yêu của gia đình, của giáo xứ, của bạn bè, những anh chị em mà Chúa đã ban cho con trên suốt hành trình con đã đi qua.
Bây giờ con đang cảm thấy cô đơn, lẻ loi và lạc lỏng quá trên đất nước xa lạ này lắm Má ơi! Qua đây, cuộc sống thay đổi, sống giữa môi trường xa lạ, xa lạ về văn hoá, về cả con người. Sáng nay con gọi điện về chúc tết gia đình mà con chỉ muốn được khóc thật to thôi! Nhưng con không thể khóc được vì con không muốn Má lo lắng, hôm trước ngày con lên đường, Má đã bị ngất xỉu ngoài chợ người ta đã chở Má về, Má biết là con đau lòng lắm không, lúc đấy con quyết định không đi du học nữa. Má không đồng ý mà buộc con phải đi vì ơn gọi của con! Khi con ra đi, con biết Má buồn lắm nhưng Má cố tỏ ra cứng rắn để con yên tâm mà đi, nhưng con biết khi con đi rồi Má lại ngồi khóc một mình mà không muốn cho ai biết.
Bây giờ khi viết nhưng dòng thư này, con biết Má cũng sẽ không đọc được nhưng con muốn viết lên nỗi lòng của con. Ở đây con chỉ biết cầu xin Chúa ban cho Ba Má, Anh Chi Em và những người bạn thân yêu của con luôn được mạnh khoẻ, hạnh phúc. Cuộc sống của con con biết Chúa đã an bài cho con rồi, con sẽ cố gắng hết sức để sống đúng, sống đủ, và tràn đầy Tình Yêu của Chúa Giêsu như Ba Má và mọi người đang chờ ở con.
Con của Ba Má.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: