Trong tình yêu vô biên của thiên Chúa từ nhân, con xin gởi vào vòng tay Ngài linh hồn Maria bạn yêu quý của con, xin Chúa thương dẫn đưa về đến bến bờ yêu thương. 28 năm hồng ân làm con Chúa, Maria chắc đã có lúc làm phiền lòng Chúa, xin rộng lượng thứ tha và an ủi.
Tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Mai Anh ơi, mọi kỷ niệm đã qua Minh sẽ ghi khắc vào tim mình, yên nghỉ nhé bạn tốt, hẹn gặp lại nhau trên nước trời.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho Mẹ của Bông Hoa Nhỏ
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Phê rô ba của Phương Loan
- Xin cả nhà cầu nguyện cho anh trai
- Xin cầu nguyện cho các nạn nhân gặp tai nạn trong tuần qua.
- Xin cầu nguyện cho bác của chị Thụy Vũ mới qua đời.
- Xin cầu nguyện cho bà trẻ của All
- Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột
- Xin cầu nguyện cho Cha Benedicto Nguyễn Hưng
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria (mẹ của bạn Panda)
- Xin Lời Cầu Nguyện Cho Em của Tân!