Đức Thánh Cha đề nghị phải thinh lặng để có thể suy niệm, và truyền thông chân thật

Ngài nói thinh lặng cần thiết khi có quá nhiều thông tin

VATICAN, ngày 24, tháng 1, 2012 (Zenit.org).- "Khi có quá nhiều các tin tức và thông tin, thinh lặng trở nên thiết yếu nếu chúng ta muốn phân biệt những gì quan trọng với những gì không đáng kể hay phụ thuộc."

Đức Thánh Cha Benedict XVI trình bầy suy tư của ngài hôm nay trong sứ điệp gửi cho Ngày Truyền Thông Quốc Tế, ngài đã chọn chủ đề là "Thinh Lặng và Lời: Con Đường Phúc Âm Hóa."

Ngài nói về nhu cầu cần có một sự cân bằng giữa thinh lặng và lời: "Khi lời và thinh lặng trở thành tách biệt riêng rẽ thì có sự trở ngại truyền thông, hoặc gây ra bối rối, hay ngược lại, gây nên một bầu khí lạnh lẽo; tuy nhiên, khi hai điều này bổ túc cho nhau thì truyền thông có giá trị và ý nghĩa."

Đức Thánh Cha nói: Thinh lặng "giúp cho có truyền thông năng động hơn, đòi hỏi sự tế nhị và khả năng lắng nghe đôi khi thể hiện được bản chất chân thật của mối tương quan liên hệ."

Đề cập đến Mạng Lưới Toàn Cầu như diễn đàn cho các giải đáp thắc mắc, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng "ngày nay người ta thường bị bao chùm bởi những giải đáp họ chưa bao giờ đặt câu hỏi và những nhu cầu họ chưa hề nhận biết. Nếu chúng ta ý thức và tập trung vào những vấn đề thật sự quan trọng, thì thinh lặng là một tiện ích quý giá giúp chúng ta nhận định chính xác trước một sự bão hòa của những kích thích và tài liệu chúng ta nhận được."

Ngài đề nghị: "Cuối cùng, nguồn suối liên tục các câu hỏi biểu lộ sự bứt rứt không ngưng nghỉ của con người, không ngừng tìm kiếm sự thật, nhiều hay ít quan trọng hơn, để có thể đem đến cho họ ý nghĩa và niềm hy vọng cho đời sống. Người ta không thể hài lòng với một sự trao đổi hời hợt và không thắc mắc về các ý kiến và kinh nghiệm đáng nghi ngờ về đời sống -- tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thật và chúng ta chia xẻ ước muốn sâu xa này ngay nay nhiều hơn bao giờ hết."

Đức Thánh Cha nhắc rằng: tuy nhiên, thinh lặng là điều chúng ta cần có để nói chuyện với Thiên Chúa.

Ngài nói: "Nếu Thiên Chúa nói với chúng ta ngay trong thinh lặng, chúng ta sẽ khám phá trong thinh lặng khả năng để nói với Chúa về Chúa."

Đức Thánh Cha tiếp: "Trong sự chiêm niệm thinh lặng, Lời Hằng Sống, qua Đấng cấu tạo thế giới, trở nên hiện diện mạnh mẽ hơn và chúng ta ý thức nhiều hơn về kế hoạch cứu chuộc Chúa đang thực hiện trong lịch sử chúng ta bằng lời nói và việc làm."

Ngài kết luận: "Lời nói và thinh lặng: học cách truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm cũng như học nói."

Bùi Hữu Thư 1/25/2012

Nguồn: https://vietcatholic.net/News/Html/95520.htm

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: