Tham gia Agape tại Đà Nẵng lần này mình có cảm giác rất thân thiện với mọi người cho dù mới gặp lần đầu.
- Cảm ơn cattrang đã tổ chức chương trình cho ace.
- Cảm ơn gia đình bạn Phê rô Hậu đã cho mình ở nhờ trong những ngày tại Đà Nẵng.
- Cảm ơn Phù Vân đã chở mình đi chơi và đãi mình món Mì Quảng rất ngon.
- Cảm ơn bạn Đệ đã mời mình ăn bữa tối và nhiệt tình dẫn đường cho mình và Sky (mặc dù đi hơi lâu và bị nhầm đường - hihi).
Và xin cảm ơn tất cả bạn đã cho mình những giây phút thật là thoải mái.
Hi vọng sớm gặp lại các bạn.
Thân ái!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: