Răng lại chia tay sớm rứa bạn HUY....................Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Răng lại chia tay sớm rứa bạn HUY....................Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
I live but not me, God live in me!
J love Y (08-02-2012),maria_thtruc (08-02-2012),pettruong_gothi (07-02-2012),Phero_Hau (06-02-2012),pucca_291090 (14-02-2012),tclty20111992 (09-02-2012)
Hình như mình làm phiền mọi người rất nhiều, có thể tính mình nó như vậy, mình thất vọng và càng buồn hơn. Mình như 1 đứa trẻ còn hư, còn hoang nghịch, mong mọi người bỏ qua.
Con cám ơn cha đã động viên và an ủi con mọi lúc mọi nơi, trong lòng con chỉ có cha hiểu được, con rất vui sướng khi được cha an ủi, chia sẻ và cảm thông. Cám ơn cha rất nhiều, hy vọng con sẽ nhiệt huyết hơn nữa trong Giáo Xứ con, đặc biệt riêng giới trẻ tại Giáo Xứ mà con đang tham gia đang đổ vỡ, đang dở dang, hy vọng 1 ngày nào đó con đem kiến thức có được từ AGAPE như là 1 món quà mà Chúa trao ban để về vun đắp xây dựng Giới Trẻ G. xứ con vững mạnh hơn. Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho Cha bình an trong tâm hồn, phục vụ đắc lực hơn nữa cho công việc nhà Chúa. Nhưng rất tiếc con sẽ rời diễn đàn GTCG để nhường lại chỗ cho các bạn có năng lực nhiệt huyết nhiều hơn con hiện tại. Trong khi viết đôi dòng này, 2 hàng nước mắt con chảy dài, vì lời đông viên của cha làm con nhớ lại cảnh ba đánh mẹ con khi con còn mới lên 3, con đến ngăn ba, có đôi lúc ba nghĩ đến tình thương mà không gây gỗ mẹ con nữa, gia đình con tan vỡ khi ba con mất vào năm 1995 vì trúng gió, còn mẹ con bật tăm bật tích suốt 16 năm trời, xem như đời con sống k cha k mẹ, cha là người cha tuyệt vời đã an ủi con trong lúc khốn khó nhất, con xin hết lòng cảm tạ cha và dì San San là như người mẹ thứ 2 của con, con cũng xin cám ơn dì.
Thay đổi nội dung bởi: huybonlove, 07-02-2012 lúc 04:09 AM
chudien (07-02-2012),genie (07-02-2012),haiuy (09-02-2012),J love Y (08-02-2012),langthang (07-02-2012),maria_thtruc (08-02-2012),pettruong_gothi (07-02-2012),Phero_Hau (07-02-2012),pucca_291090 (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (07-02-2012)