Mình vẫn chưa xưng tội, mỗi lần xưng tội gần đến lượt mình rất run nhưng khi xưng xong rồi thì thấy tâm hồn nhẹ nhõmthoải mái.............
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Bài Cám ơn Mùng 2 tết.
- Ý Nghĩa Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
- TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI: Chiếc Điện Thoại Di Động Tuyệt Hảo
- Thinh lặng để có thể suy niệm, và truyền thông chân thật
- Tìm hiểu sự thật về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu
- Không kể chúa ba ngôi, quỷ sợ ai nhất ?
- Chỉ Có Mấy Bông Hồng Mà Cứu Được 1 Linh Hồn Khỏi Sa Hỏa Ngục
- Đức Cha Hoàng Đức Oanh và Giáo Phận Kontum
- Gioan Thánh Giá - Tình yêu và Hy Sinh
- Xác Thánh Không Hư Thối- Nhục Thân Bất Hoại


thoải mái.............
Trả Lời Với Trích Dẫn