+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 11/22 ĐầuĐầu ... 91011121321 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 217

Chủ đề: Góc nhỏ với Mẹ Maria

  1. #101
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Sáng, một chuỗi những tin không tốt lành...
    Rồi con thầm nghĩ giá mà có thể chết đi một lúc, để trốn khỏi thời khắc này - thời khắc mà con cảm thấy tình người bạc bẽo, còn cuộc đời "hài" quá Mẹ ơi.
    Con muốn chạy trốn.
    Có phải con đang mất sự lạc quan?
    Xin cho con thêm niềm tin...
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. Thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    tho ngoc (05-05-2012)

  3. #102
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ.
    Mẹ biết vì điều gì mà.
    Xin Mẹ hãy luôn bên cạnh con.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. Thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    tho ngoc (05-05-2012)

  5. #103
    duongga17's Avatar
    Trạng thái :   duongga17 đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 20
    Tên Thánh:
    Phero
    Tên thật:
    ĐOÀN MINH DƯƠNG
    Đến từ: VINH CHÂU.Bà Rịa-Vũng Tàu.
    Sở thích: choi game, đọc sách
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    112
    Được cảm ơn 106 lần
    trong 32 bài viết
    Mẹ ơi,xin Mẹ giúp con biết kiên trì cầu nguyện với Mẹ,với Chúa.Xin Mẹ giúp con biết kiên nhẫn khuyên bảo bạn con quay về với Chúa.Con cảm ơn Mẹ nhiều.Yêu Mẹ nhiều lắm.
    Khi ta sinh ra,mọi người xung quanh ta đều cười,còn ta thì khóc.Hãy sống làm sao để khi chết đi,mọi người xung quanh ta đều khóc,còn ta thì cười.

  6. Thành viên đã cảm ơn duongga17 vì bài viết này:

    tho ngoc (05-05-2012)

  7. #104
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Hai ngày vừa qua con không có 1 chút sức lực nào, mọi việc thường ngày con vẫn với Mẹ đều bị ngưng trệ. Mới nói với Mẹ tháng hoa con sẽ cố gắng dâng lên Mẹ những bông hoa lòng đẹp tươi nhất mà..... Con cám ơn Mẹ thật nhiều vì con đã gần như bình thường lại rồi. Mẹ ơi! thêm sức cho gia đình con để mọi người đồng lòng và vững tin lên trong tình yêu của Chúa và Mẹ!

    Con Yêu Mẹ Lắm!!!!!!!
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  8. Thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    tho ngoc (05-05-2012)

  9. #105
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mẹ ơi, cám ơn Mẹ...Mẹ ở bên conmọi lúc, Mẹ tuyệt vời!
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  10. Thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    tho ngoc (05-05-2012)

  11. #106
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Hôm nay khai mạc tháng hoa lòng con đã run lên được ấy. Mẹ ơi Mẹ biết con cần Mẹ. Mẹ ơi xin bảo bọc con khỏi Satan.
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  12. 2 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (06-05-2012),Phù thủy nhỏ (06-05-2012)

  13. #107
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mẹ ơi, xin gìn giữ thần trí con, môi miệng con, thân xác con. Mẹ ơi con Tận hiến cho Mẹ
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  14. Thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phù thủy nhỏ (07-05-2012)

  15. #108
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Mẹ ơi, xin Mẹ che chở cho con, luôn bên cạnh con...
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  16. Thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Phù thủy nhỏ (07-05-2012)

  17. #109
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    .... hôm nay có 2 thầy giúp xứ chỗ con được lên phó tế rồi.... tự nhiên con vui vui
    Mai lớp con đi Chùa ... con nôn nao ghê hyhy.......
    Mẹ ơi! Mẹ ngủ ngon
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  18. #110
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Đêm qua con ngủ ngon, cảm ơn Mẹ!
    Chẳng qua chỉ vì ta chưa biết cách cậy trông,tin tưởng, gạt qua những gì phiền lụy để sống trọn vẹn trong tình thương yêu, phải không Mẹ?
    Dâng cho Mẹ ngày hôm nay của con.
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 11/22 ĐầuĐầu ... 91011121321 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Chúc mừng sinh nhật Mẹ MARIA !
    By lovegod1903 in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 09-09-2011, 12:27 AM
  2. Ave Maria! Hãy vui mừng.....!!
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-03-2011, 10:03 PM
  3. Mẹ Maria - Mẹ của Chúa Giêsu
    By smiles in forum Clip - Phim Công Giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-12-2010, 12:07 AM
  4. Mẹ Maria La Mã Bến Tre
    By halleluyah in forum Thánh ca
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 16-12-2010, 12:13 PM
  5. Nhờ Trái Tim Mẹ Maria Đến Với Trái Tim Chúa Giêsu
    By migoi_sg in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-07-2010, 09:50 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình