+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/22 ĐầuĐầu 123412 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 217

Chủ đề: Góc nhỏ với Mẹ Maria

  1. #11
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Mẹ ơi, hôm nay con mới đọc được góc nhỏ thì thầm với Mẹ, con cám ơn bạn Mart. Tannguyen thật nhiều vì đã tạo ra góc nhỏ này, để tụi con được chạy đến gần bên Mẹ hơn. Xin Mẹ chúc cho bạn ấy mọi sự bình an nha.
    Hôm nay cũng là ngày lễ tình yêu rồi Mẹ ơi, xin Mẹ chúc phúc cho những tình yêu thật sự nha Mẹ, và cũng chúc cho những ai còn cô đơn mau chóng tìm ra nửa kia của mình nữa.
    Mẹ ơi, con cũng muốn nói với Mẹ, rằng con yêu Mẹ nhiều lắm
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (25-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (14-02-2012)

  3. #12
    Trạng thái :   Phero_Hau đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 34
    Tên thật:
    Nguyễn Công Hậu
    Đến từ: Giáo xứ Thừa Lưu
    Sở thích: game
    Nghề nghiệp: chơi game
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn 317 lần
    trong 69 bài viết
    Mẹ ơi !
    Ngày hôm nay là lễ Valentine con không biết nói gì hơn xin Mẹ chúc phúc cho những đôi tình nhân được đến với nhau hơn,chúc cho gia đình GTCG chúng con nhiều tình yêu thương của Mẹ hơn .
    Con cảm tạ ơn Mẹ,con yêu Mẹ !

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Phero_Hau vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (25-02-2012),nhokkute_2705 (14-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012)

  5. #13
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Hôm nay là 1 ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Hoa hồng, socola, những lời yêu thương tuyệt vời quá đi Mẹ ơi! Xin Mẹ chúc phúc cho tình yêu của những đôi lứa đang sánh đôi bên nhau. Mẹ có biết 1 người yêu lý tưởng là như thế nào không Mẹ?

    Đẹp trai - Cao ráo - Thông minh - Chung thủy - Hiền lành - Biết quan tâm - Luôn giữ lời - Giỏi tha thứ - Và hình như còn rất nhiều nữa mà con kể không hết.

    Người đó làm người yêu thì được quá đi Mẹ nhờ. Con đang tập yêu Người như thế thật nhiều đấy Mẹ ạ. Nhất là YÊU THẬP GIÁ MÀ NGƯỜI ĐÃ MANG. Mẹ biết là ai rồi chứ. Mẹ đồng ý và giúp con luôn chung thủy với tình yêu cao đẹp này luôn mãi Mẹ nhé.

    Và cám ơn Mẹ đã gìn giữ em con khỏi những tên cướp mà được bình an trở về.

    Kết thúc 1 ngày trong tình yêu, ơn lành và mọi sự bình an. Cám ơn Mẹ thật nhiều vì Mẹ luôn đồng hành bên con!
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (25-02-2012),nhokkute_2705 (14-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (29-02-2012),Sky (14-02-2012)

  7. #14
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mẹ ơi, Mùa chay đến rồi.
    Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con được đầy tràn Lửa Thánh Thần.
    Chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với tội và lỗi.
    Để ngày càng giống Chúa Giêsu con của Mẹ
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phero_Hau (29-02-2012),Sky (25-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (25-02-2012)

  9. #15
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Một ngôi Thánh Đường - Bây giờ con mới cảm nhận được có nhiều ý nghĩa ra sao và là ao ước của bao nhiêu người! Như thói quen đôi khi con quên mất mình đang có 1 hồng ân thật lớn là hằng ngày được đến nhà thờ để thờ phượng, tâm tình, học hỏi và hiệp dâng Thánh Lễ cùng Chúa. Con coi đó là điều bình thường và lẽ dĩ nhiên phải nhưng không phải thế..... Vẫn đang có rất nhiều người mong mỏi có 1 ngôi Thánh Đường nhỏ bé, ấm cúng thôi cũng được thế mà lại rất khó Mẹ ơi!

    Lời kêu gọi của Cha phụ trách cứ vang trong đầu con. Con không đủ sức để giúp nhiều như mọi người, con chỉ có lời cầu nguyện là tha thiết nhất thôi. Mẹ ơi! Xin Mẹ thánh hóa lời cầu nguyện này của con giúp Cha phụ trách hoàn thành ngôi Thánh Đường trong sự quan phòng của Mẹ, sự chia sẻ, giúp đỡ của các anh em Kito Hữu.

    Một lòng con tin tưởng và phó thác mọi sự trong tình yêu vô biên của Mẹ! Xin Mẹ giúp chúng con.
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (27-02-2012),Phù thủy nhỏ (26-02-2012),Phero_Hau (29-02-2012)

  11. #16
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Sáng sớm hôm nay, con và thằng bạn chạy xe đến trường đi đi thực tập tại bảo tàng chứng tích chiến tranh với lớp!
    Đi bộ từ nhà thờ Tân Định đến bảo tàng, tụi con vừa chụp hình vừa giỡn vừa chém gió rất vui ^^!
    Đến bảo tàng, cả lớp lại nhốn nháo chụp hình lưu niệm,
    Bởi Chủa nhật, bảo tàng thật đông du khách, có cả những hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
    Họ thuyết minh cho du khách bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới...
    Nhìn lại mình, con thấy phải cố gắn nhiều hơn nữa.
    Vậy xin Mẹ phù giúp cho con....

    Kết thúc chuyến thực tập, con về nhà tắm rửa, cơm nước, đánh một giấc đến chiều,
    Con mở máy tính lên xem tiếp bộ phim về Những nơi Mẹ Hiện Ra Trên Thế Giới
    Con nghĩ, sau này mình có dạy giáo lý, phải bằng mọi giá cho các em xem bộ phim này!
    Cám ơn Mẹ đã cho chúng con lòng yêu Mẹ.

    Còn một giờ nữa là lễ 20h dành cho người xa quê rồi.
    Xin Mẹ cùng con dâng lễ để Tạ ơn cùng Xin ơn Chúa trên con và mọi người.
    Hôm nay là lễ cuối tháng, dòng Chúa Cứu Thế thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.
    Nguyện Mẹ thương nhậm lời chúng con van nài.
    Xưa kia Mẹ đã giơ tay phù giúp nước Nga thoát khổi khốn khổ lạc thuyết và gìn giữa con Mẹ.
    Nay chúng con cậy nhờ trái tim Mẹ qua Chuỗi Mân côi, và dốc lòng sống theo đường lối Chùa Giesu Con Của Mẹ

    Xin phó thác và một lòng cậy trong Mẹ phù giúp linh hồn con cái khốn cực của Mẹ.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  12. 3 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phù thủy nhỏ (26-02-2012),Phero_Hau (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (26-02-2012)

  13. #17
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Mẹ ơi,cảm tạ Chúa củng Mẹ đã cho agape mộtngày thật ý nghĩa.Bé mới về tới nhà,vui và mệt quá.hihi xin chúc lành cho các thành viên của agape một giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Mẹ,nhất là cho Tía Toản,Dì San San và Sr Thảo đã cùng đến đem lại cho chúng con nhiều niềm vui và hạnh phúc trong Giêsu.bé chúc Mẹ và Chúa ngủ ngon nha.
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  14. 3 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (27-02-2012),Phù thủy nhỏ (26-02-2012),Phero_Hau (29-02-2012)

  15. #18
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Mẹ ơi ! ôi tí xíu nữa là con quên chạy đến với Mẹ rồi đó luôn,thỉnh thoảng con chạy lên Nhà Thờ Chúa Cứu Thế kỳ đồng,con đi ra hang đá đứng tâm sự với Mẹ,Mẹ đứng đó nhìn con với nét mặt trìu mến,con thật xấu hổ lắm vì bấy lâu nay con quên dành thời gian để lần chuỗi Mân Côi với Mẹ,mà nếu có lần con chỉ lần cho có cho xong mà lại không có tâm tình gì hết trơn,con xin lỗi Mẹ thật nhiềucon thật là thiếu sót,con biết Mẹ thương con lắm đấy mà,đã biết bao nhiêu lần,con buồn con khóc Mẹ đã ra tay cứu giúp và chữa lành vết thương tâm hồn con,giúp con bình an.Con cám ơn Mẹ.Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp che chở con đấy.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  16. 3 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    Mart.TanNguyen (27-02-2012),Phero_Hau (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (27-02-2012)

  17. #19
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mẹ ơi, con đi tập thể dục về con mệt quá.
    Còn phải cày cho xong đống bài tập, tài liệu, tiếng anh.....
    Mệt và chán quá Mẹ ơi..!
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  18. 3 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    Phero_Hau (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (27-02-2012),Thánh Thư (29-02-2012)

  19. #20
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Cái cảm giác được vòi vĩnh, đòi hỏi vui vui và rất thú vị Mẹ ơi!
    Không biết người bị con bắt làm mọi điều vì cái ngày đặc biệt ấy có cảm giác gì, có thấy mệt và phiền không nhỉ???
    Chưa bao giờ con lại thấy cái ngày đó nó nhiều niềm vui như năm nay.....
    Con hồi hộp và cực kỳ mong chờ những bất ngờ mà bạn dành cho con Mẹ ạ!
    Cám ơn Mẹ thật nhiều về quà tặng vô giá này!
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  20. 2 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    Phero_Hau (29-02-2012),Thánh Thư (29-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/22 ĐầuĐầu 123412 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Chúc mừng sinh nhật Mẹ MARIA !
    By lovegod1903 in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 09-09-2011, 12:27 AM
  2. Ave Maria! Hãy vui mừng.....!!
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-03-2011, 10:03 PM
  3. Mẹ Maria - Mẹ của Chúa Giêsu
    By smiles in forum Clip - Phim Công Giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-12-2010, 12:07 AM
  4. Mẹ Maria La Mã Bến Tre
    By halleluyah in forum Thánh ca
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 16-12-2010, 12:13 PM
  5. Nhờ Trái Tim Mẹ Maria Đến Với Trái Tim Chúa Giêsu
    By migoi_sg in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-07-2010, 09:50 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình