Con sợ những gì là chia ly, tan tác...Sao người ta cứ hay làm tổn thương nhau?
Xin Mẹ đoái thương che chở cho con...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Con sợ những gì là chia ly, tan tác...Sao người ta cứ hay làm tổn thương nhau?
Xin Mẹ đoái thương che chở cho con...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Hãy nâng tâm hồn lên
---------An Vi---------
Mart.TanNguyen (25-04-2012),Phù thủy nhỏ (24-04-2012),thuyvu (27-04-2012)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ
Mẹ có phúc lạ hơn mợi người nữ
Đức Giê-su con lòng Mẹ gồm phúc lạ
Xin thánh Maria đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con là kẻ có tội
Khi nay và trong giờ lâm tử
Amen
Phù thủy nhỏ (24-04-2012),thuyvu (27-04-2012)