+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/22 12311 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 217

Chủ đề: Góc nhỏ với Mẹ Maria

  1. #1
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết

    Góc nhỏ với Mẹ Maria





    Mẹ ơi!
    Hôm nay, tại ngôi nhà nhỏ này con mở ra 1 góc cho tất cả thành viên chạy đến thủ thỉ với Mẹ,
    Từ chuyện to tác, đến chuyện nhỏ bé nhất của chúng con, chúng con xin chia sẻ với Mẹ như một người Mẹ.
    _______

    Lời đầu con muốn nói với Mẹ
    Con biết Mẹ yêu con, Mẹ biết con yêu Mẹ

    _______________________________________________
    Mẹ ơi, hôm nay con thức dậy sớm, con buồn ngủ quá, mắt con nó cay cay sao đó.
    Sáng ra con lục lọi cả nhà mà không tìm thấy cái kính, Mẹ ơi con bị mất cái kính.
    .
    .
    .
    Mẹ ơi con tìm được rồi, cám ơn Mẹ. Yeah!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Mart.TanNguyen, 09-02-2012 lúc 10:53 AM
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  2. 15 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    genie (09-02-2012),J love Y (09-02-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (13-02-2012),maria_thtruc (09-02-2012),muahue (09-02-2012),nguahoangtvt (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-02-2012),Thánh Thư (09-02-2012),tho ngoc (11-02-2012)

  3. #2
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Mẹ ơi! hôm nay có nhiều chuyện xảy ra với bé lắm! bé chỉ biết chạy đến với Mẹ mà thôi,bé tin rằng Mẹ yêu thương bé lắm,Mẹ ôm bé vào lòng ngay lúc này được không Mẹ?Bé yêu Mẹ lắm dù tình yêu của bé mọn hèn! Tối rồi,kết thúc một ngày rồi Mẹ ơi, Mẹ nói cùng Chúa rằng : " Bé cần Chúa,Bé cần tình yêu Chúa lấp đầy tâm hồn,Bé xin lỗi Chúa vì tất cả những gì bé làm Chúa buồn lòng".Cảm tạ Mẹ hiền của bé!
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  4. 13 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (13-02-2012),maria_thtruc (10-02-2012),Mart.TanNguyen (10-02-2012),Pham Du (06-03-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-02-2012),Thánh Thư (10-02-2012),tho ngoc (11-02-2012)

  5. #3
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Cám ơn Mẹ đã ban cho con 1 ngày bình yên, vui tươi, chu toàn được những việc của mình thật tốt. Đặc biệt nữa Mẹ ơi, hôm nay con đã mở 1 topic mới để giới thiệu tới những người anh chị em của con ở ngôi nhà GTCG về hạnh tích các thánh. Con đã phân vân nhiều lắm nhưng chỉ cần con mở lời tâm sự, nói hết mọi điều băn khoăng ra thì Mẹ luôn giúp con tìm được cách giải quyết. Cám ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong từng bước đường cuộc sống.

    Mẹ ơi! Có người đang khoe với con đang nhậu vui lắm, còn đồng ý ăn cho con mấy miếng, uống cho con mấy ly.....làm con cũng muốn được đến tham dự nhưng xa quá.... hic hic
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  6. 11 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    J love Y (10-02-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (13-02-2012),maria_thtruc (10-02-2012),Mart.TanNguyen (10-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),tho ngoc (11-02-2012)

  7. #4
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Sáng ngủ dậy con mệt mỏi trong người quá.
    Mắt con bị đau, sáng sớm lại phải học môn chính trị nhàm chán nữa.
    Con mới ăn cơm xong. Giờ vẫn còn no.
    Con dâng lên Mẹ ngày hôm nay của con.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  8. 10 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    J love Y (10-02-2012),Lan Anh (13-02-2012),maria_thtruc (10-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (10-02-2012),tho ngoc (11-02-2012)

  9. #5
    Mart.TanNguyen's Avatar
    Trạng thái :   Mart.TanNguyen đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 280
    Tên thật:
    Mart.TanNguyen
    Đến từ: Long Hải
    Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, linh đạo
    Nghề nghiệp: SV năm II
    Cảm ơn
    610
    Được cảm ơn 1,398 lần
    trong 310 bài viết
    Mẹ ơi Valentine sắp đến rrùi, chắc con ở nhà tự kỷ quá.
    Sáng ra con tập thể dục, rồi lại tra từ vựng.
    Con muốn tiếng anh của con khá hơn,
    Xin Mẹ nâng đỡ con.
    Từ Khởi Sự Cho Đến Hoàn Thành
    Đều Nhờ Bởi Ơn Chúa

  10. 8 thành viên đã cảm ơn Mart.TanNguyen vì bài viết này:

    J love Y (13-02-2012),Lan Anh (13-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-02-2012)

  11. #6
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Mẹ ơi! bé vừa mới đi tham dư agape về có Cha ,Thầy ,các sr và các anh chị.Cảm tạ Chúa cùng Mẹ đã cho gia đình Giới Trẻ Công Giáo 1 ngày thật đáng nhớ..Bé mới về tới nhà tức thì,chưa hết mệt vì đi xe nắng quá nhưng người đầu tiên bé muốn chia sẻ đó là Mẹ nên bé chạy đến để thưa với Mẹ về niềm vui của bé.Niềm vui nhỏ bé,niềm tin nhỏ bé,tình yêu nhỏ bé nhưng tin mẹ sẽ hiểu,tuy rằng tất cả đều bé nhỏ như con người yếu hèn của bé..nhưng chúng sẽ chằng bao giờ mất đi.Yêu Mẹ của bé nhiều!!
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  12. 9 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (13-02-2012),Mart.TanNguyen (13-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (12-02-2012)

  13. #7
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Một ngày Chúa Nhật vui, vui lắm Mẹ ơi!!!!!!

    Mọi người hẹn sum họp ở nhà con đổ bánh xèo, chia sẻ những câu chuyện, cùng rất nhiều rất nhiều tiếng cười. Mẹ biết là con rất thích và quý trọng thời khắc họp mặt này, tình thân của các thành viên trong gia tộc thêm gần gũi, các mẹ và con gái - cô và cháu tình cảm càng thắm thiết. Chúng con có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự cùng phụ huynh không e dè, giấu giếm.

    Cám ơn Mẹ về những tiếng cười, giây phút sum vầy hạnh phúc! Đặc biệt hơn khi Mẹ đã luôn giúp con thực hiện được điều con ao ước mỗi tuần của mình. Đó chính là những gì quý giá nhất con đang được nhận!
    Con cám ơn Mẹ thật nhiều........
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  14. 8 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    J love Y (12-02-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Lan Anh (13-02-2012),Mart.TanNguyen (13-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),Sky (12-02-2012),smiles (14-02-2012)

  15. #8
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Mẹ ơi! Chưa có giờ học, hay lớp nào vui như thế! Học trò nhỏ của con đủ mọi lứa tuổi, xôn xao, và rộn ràng như hội chợ.

    Cô giáo đọc một từ nào đấy là lũ học trò lại râm ran, bàn tán...Viết sao đây? Dấu hỏi, ngã, hay sắc, huyền...Một đứa viết được, đứa kia tham khảo. Rồi cả đám cùng "hợp tác xã" để hoàn thành bài chính tả. Cô giáo chẳng thèm theo phương pháp giảng dạy, hay sư phạm gì cả. Và giả ngơ như chẳng nhìn thấy, để cuối ngày về nhà cười hi hi, ha ha một mình như kẻ tâm thần.

    Một khám phá dù nhỏ cũng là một niềm vui. Tỉ như nhóc Nam viết được chữ "khiếp vía" cũng đủ làm cô vui. Hay Peter đặt câu với vần "eo" con heo hay leo trèo. Có ai nhìn thấy con heo leo trèo chưa vậy?

    Cám ơn em, lũ học trò của lớp học lạ kỳ. Mỗi Chúa Nhật tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, học tập tiếng mẹ đẻ. Thời gian không dài nhưng cũng là sự cố gắng của cả cô, và trò.
    Xin gìn giữ, và bảo tồn ngôn ngữ mẹ!
    Và cảm tạ Mẹ, niềm vui con có được trong ngày!


    Lan Anh


    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 13-02-2012 lúc 04:13 PM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  16. 10 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    J love Y (13-02-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mart.TanNguyen (25-02-2012),nanghue (14-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),smiles (14-02-2012),superman (13-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-02-2012),Thánh Thư (14-02-2012)

  17. #9
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Hôm nay là Valentine rồi Mẹ nhỉ?

    Con chỉ muốn thì thầm với Mẹ điều này, rằng: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!

    Xin cho con được yêu và biết yêu nhiều hơn nữa Mẹ nhé!

    Con,
    Little TT.
    ONE WAY - JESUS!!!


  18. 8 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    J love Y (14-02-2012),JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mart.TanNguyen (25-02-2012),nanghue (14-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),smiles (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (14-02-2012)

  19. #10
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Mẹ ơi ,valentine đến rồi! Ngày này đâu chỉ có những cặp tình nhân mới được bày tỏ tình yêu phải không Mẹ? Bé cũng muốn bày tỏ tình yêu của bé cho Mẹ,cho Giêsu,cho gia đình,cho những người quan trọng trong cuộc đời bé và nhất là cho Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo thân yêu!!!

    Cảm tạ Chúa cùng Mẹ đã ban cho ai cũng có một trái tim để biết yêu nhau thật nhiều!!
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  20. 6 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (05-03-2012),Mart.TanNguyen (25-02-2012),Phù thủy nhỏ (14-02-2012),Phero_Hau (14-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (14-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/22 12311 ... cuốicuối

Chủ đề tương tự

  1. Chúc mừng sinh nhật Mẹ MARIA !
    By lovegod1903 in forum Thông điệp yêu thương
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 09-09-2011, 12:27 AM
  2. Ave Maria! Hãy vui mừng.....!!
    By halleluyah in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 24-03-2011, 10:03 PM
  3. Mẹ Maria - Mẹ của Chúa Giêsu
    By smiles in forum Clip - Phim Công Giáo
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-12-2010, 12:07 AM
  4. Mẹ Maria La Mã Bến Tre
    By halleluyah in forum Thánh ca
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 16-12-2010, 12:13 PM
  5. Nhờ Trái Tim Mẹ Maria Đến Với Trái Tim Chúa Giêsu
    By migoi_sg in forum Suy niệm - Bài giảng
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 23-07-2010, 09:50 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình