Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2010
Bài gửi : 117
Tên thật: Cứ gọi em là ku migoi
Đến từ: Everywhere
Sở thích: Như cũ
Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
Cảm ơn 62
Được cảm ơn 579 lần
trong 99 bài viết
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Hôm nay cả nhà con cùng thinh lặng trước trước Thánh Thể Chúa trong giờ chầu thinh lặng chung với nhau, một sự thinh lặng thực sự, vì là vừa thứ 6, "ngày của thinh lặng", vừa là thinh lặng để lắng nghe, tìm kiếm những điều Thiên Chúa muốn nói khi con chưa cảm nhận hết được trong ngày "one to one" vừa qua. Con ngồi đây suy nghĩ nhiều lắm, nói là thinh lặng nhưng con thấy chẳng thinh lặng chút nào vì con hỏi Chúa quá nhiều, lâu lâu hình con chỉ nghe Chúa nói lại một chữ "Uhm". Như thế đủ để biết rằng Ngài đang nghe con rồi, con cám ơn Ngài vì những gì Ngài đã ban cho con nhé, Xin tiếp tục nâng đỡ và ủi an con. Giúp con tìm kiếm Thánh ý và thực thi Thánh Ý Ngài.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.