Trạng thái :  
Tham gia : Jun 2010
Bài gửi : 117
Tên thật: Cứ gọi em là ku migoi
Đến từ: Everywhere
Sở thích: Như cũ
Nghề nghiệp: Hả, ăn vụng cũng cần khai à????
Cảm ơn 62
Được cảm ơn 579 lần
trong 99 bài viết
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay con rối tung lên, chẳng làm được gì, vào nhà nguyện toàn ngồi cười với ngồi cười, đọc kinh cũng không nổi, tự nhiên thấy làm sao. Đang làm luận văn, nhưng chẳng có chút gì tập trung để có thể viết tiếp, chỉnh sửa tiếp được.
Con chán quá Thầy ơi...
Tuần sau con nộp bài rồi kìa...
Help us, O Lord, to learn, to teach and to live with me.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Quyết tâm sống giữa cuộc đời
Chẳng vương thế sự chẳng hơi mùi trần.