Thân chào cả gia đình GTCG mến yêu, BT rất tiếc không về được để tham dự AGAPE cùng cả nhà, và không được chào thăm Cha Toản từ xa về. Thành thật xin lỗi Cha và cả nhà nhiều. Vì thời gian qua BT quá bận nên không gặp gỡ ACE được. Chiều nay, BT cũng mới xong đợt tĩnh tâm. Sáng sớm mai, BT lại bay đi Mỹ và ở lại làm việc của Hội dòng một thời gian dài nữa. Xin cả nhà thông cảm và cầu nguyện cho BT với nhé. BT luôn nhớ về cả nhà với nhiều thương mến.
Nguyện xin Chúa thương ban thật nhiều ơn lành cho quý Cha, quý Thầy, quý Dì và từng ACE thân thương.
Thân yêu,
Theresa BT bé nhỏ.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Kí ức
- Giới trẻ ngày nay yêu như thế nào?
- Gửi nhóc của chị
- Con người và Mẹ, lối thoát nào cho cả hai ?
- Thư gửi cha - người cha mang tên thánh cả Giuse
- Quảng cáo tết đoàn viên 2013 cảm động!
- Chúc mừng Sinh Nhật lần thứ II, Diễn Đàn GTCG
- Hương đồng gió nội...
- Ngôi nhà nhỏ 2
- Cảm nhận cùng gia đình Giới Trẻ Công Giáo


Trả Lời Với Trích Dẫn