+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Sao Em...?

  1. #1
    San San
    Guest
    Trạng thái :  

    Sao Em...?

    Người cho em mắt sáng ngời
    Sao em thấy mỗi cuộc đời mình thôi?
    Người cho này miệng này môi
    Sao em câm nín để rồi dối gian?
    Người cho em trái tim vàng
    Sao em không đập với ngàn yêu thương?
    Người cho Thánh Gía bên đường
    Sao em khi gặp vội nhường cho nhau?
    Người cho em áo trắng phau
    Sao em chẳng giữ để nhàu bẩn đi?
    Người cho em tuổi xuân thì
    Sao em không gắng, không vì ngày mai?
    Người cho em chuỗi ngày dài
    Sao em chỉ nhặt một vài phút giây?
    Người cho hạnh phúc tầm tay
    Sao em cứ mãi loay hoay kiếm tìm?
    Ngô Kim Chung

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  • 3 thành viên đã cảm ơn San San vì bài viết này:

    J love Y (03-05-2011),migoi_sg (27-05-2011),tiểu đệ (25-04-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình