CON GÁI CON ĐỨA....
(Thương tặng các mem nữ nhà mình ^^)
Con gái con đứa
Không được se sua
Ăn chưng mặc diện
Gặp gì cũng mua.
Con gái con đứa
Không được chanh chua
Dịu dàng một tí
Chẳng phải là thừa
Con gái con đứa
Không được đi khuya
Về nhà Mẹ mắng
Rồi lại ướt mi
Con gái cần chi
Học hành tử tế
Lỡ mà có ế
Vẫn cười he he
Con gái con Mẹ
Vô tư như thế
Mà thương hổng dễ
Thiệt là ghét ghê…..
P/s: Kỷ niệm lần đi shopping về trễ bị mama mắng
EM CHẲNG YÊU ANH ĐÂU
Em chẳng yêu anh đâu
Vì giận anh mất rồi
Từ buổi đầu gặp gỡ
Làm tim ai rối bời
Em chẳng yêu anh đâu
Vì những lời anh nói
Vô tình làm em nhớ
Trong tiềm thức ngu ngơ
Em chẳng yêu anh đâu
Chiều thu buồn hiu hắt
Nhớ tay anh thật chặt
Dạo bước... tưởng là mơ
Em chẳng yêu anh đâu
Sợ tình đầu dang dở
Mẹ bảo con gái mẹ
Yêu đương chi dại khờ...
Em chẳng yêu anh đâu
Sợ mắt huyền đẫm lệ
Cô giáo đã bảo rồi
Mắt buồn...dễ ướt mi
Em yêu anh làm gì
Khắc khoải mối tình si
Em gái nhỏ thẹn thùng
Chẳng thèm yêu anh đâu...
NẮNG TỪ ĐÂU ĐẾN...
Nắng từ đâu đến
Sưởi ấm tim em
Bao ngày băng giá
Nhưng sao nhạt nhòa...
Con tim vỡ òa
Khóc vì thương nhớ
Khúc tình bơ vơ
Tự hỏi: tình khờ?
Nắng vàng thêm nắng
Tim hồng thêm xinh
Tình khờ vương vấn
Xót xa chiều tàn...
M.H
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Phù thủy nhỏ
20:18, 11th Jun 2013 #2300Cám ơn chị quá khen rùi, hi