Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Ảnh gặp mặt đầu xuân tại Gx.Vạn Lộc, Gp.Bùi Chu
NHÓM SINH VIÊN BÙI CHU – MIỀN NAM 
[Phóng sự ảnh] Chương trình Gặp Mặt Đầu Xuân vào ngày 6 tết tại Gx.Vạn Lộc - Nhóm Miền Nam
[SIZE=3]
Một năm mới đã tới, trên khuôn mặt của mỗi người con Bùi Chu nói riêng, và toàn thể dân tộc Viêt Nam trên mọi miền đất nước nói chung, đề nở những nụ cười tươi trên mỗi khuôn mặt. Đây cũng là ngày để quy tụ, để những người xa quê hương trở về, cùng đón tết với gia đình, người thân. Hầu hết ace nhóm SVBC Miền Nam cũng thế, mọi người đã trở về quê hương của mình, cùng gia đình đón một mùa xuân mới, năm Nhâm Thìn.
Đến hẹn lại lên, ai nấy đều háo hức tới ngày mùng 6 tết, để chào đón buổi gặp mặt đầu năm của ace SVBC Miền Nam ngay tại quê nhà của mình, đây không chỉ là những niềm vui như ngày thường, niềm vui gặp mặt, mà đặc biêt hơn nữa, đó là niềm vui năm mới, niềm vui của niềm hân hoan khi được gặp mặt nhau trong năm mới, cùng nhau quy tụ ace lại để cùng ăn bữa cơm đầu năm mới, cùng đi thăm mọi người.
Ngày mùng 6 đã tới, mọi người ở khắp nơi nơi trong giáo phận Bùi Chu đổ dồn về nhà A.Trà, nằm trên địa phận Gx Vạn Lộc - Gp.Bùi Chu. Nơi đây chỉ cách Bùi Chu khoảng 33km về phía đông

Bây giờ, hầu hết mọi người đã tập trung, với con số trên 40 người, sau khi thăm gia đình A.Trà, ai nấy đều bắt tay ngay vào công việc, cùng nhau làm cơm


Đã tới giờ hẹn, một số ace đại diện để vào thăm và chúc tuổi Cha sở Gx.Vạn Lộc


Đã tới nơi, Thầy Mạnh đại diện cho toàn thể ace chúc tuổi cha, và giới thiệu với cha sở những ace sinh viên Bùi Chu tại Miền Nam, hôm nay đã hội tụ nơi đây để cùng chúc nhau những lời chúc mừng đầu xuân mới, nhưng cũng không thể quên được cha sở đã tạo điều kiện cho chúng con có một buổi gặp mặt thật vui ngay trên vùng đất mà cha quản lý, Chúng con chúc cha luôn mạnh khỏe, và bình an trong Chúa



Đây là món quà lì xì đầu năm mới, mà cha đã trao cho ace sinh viên, kèm theo những lời chúc đầu năm mới, và những lời dạy bảo, những lời khuyên rất đáng quý dành cho toàn thể ace


Ra về trong niềm vui và niềm hân hoan, ace cũng không thể quên để lại những tấm hình lưu niệm cùng với ngôi Thánh đường hiên ngang nằm giữa đất trời, và luôn luôn được Mẹ Maria và Thiên Chúa che chở, bảo vệ

Nguyện xin Thiên Chúa luôn che chở và bảo vệ cha sở, để cha đêm tin mừng của Người đến với muôn dân, và dẫn dắt chúng con khỏi nơi ma quỷ và tội lỗi. Xin Chúa luôn che chở và bảo về nơi Thánh đường này, để chúng con luôn luôn có nơi để đến với Chúa, và cầu nguyện cùng Chúa.
Bây giờ cũng đã tới trưa, mọi người cũng đã đói, ace cùng nhau quây quần bên những mâm cơm nhỏ bé, nhưng đầy những niềm vui, ấm tình quê hương, tình anh em. cùng nhau ăn một bữa ăn Agape


Mặc dù trơi mưa, nhưng điều đó đã không thể cản được tinh thần của ace chúng ta, không thể cản bước được ace, có người ở cách xa tới 50km, nhưng cũng không ngại để trở về đây, cùng ace ăn chung bữa cơm đạm bạc nhưng lại đầy tình cảm, và hơi ấm của mọi người dành cho nhau

Vừa ăn, vừa cười, vừa nói, nhưng có một điều không thể thiếu đối với ace nhóm SVBC Miền Nam, đó là cùng nhau nhảy múa, ca hát. Hát lên những điệu hát quê hương, nói lên những niềm tin bao la... để rồi cùng nhau mở rộng tấm lòng của mình, trao yêu thương cho mọi người. Chính điều đó đã mở rộng con đường yêu thương, và cũng chính vì thế, mà ace trong nhóm SVBC Miền Nam có được ngày hôm nay


Chưa đầy 1 năm thành lập, nhưng nhóm cũng đã có một bước khỏi đầu đầy vững chắc, và cũng luôn luôn được nhiều người chào đón, và giúp đỡ. Có được điều đó, chúng ta đã không ngừng cầu nguyện lên Thiên Chúa và các đấng Thánh, để các ngài luôn che chở và giúp đỡ, ban hồng phúc xuống trên tất cả chúng ta
Một bữa ăn thật vui vẻ, và đầy tình cảm, ấm áp. Bữa cơm đã kéo theo rất nhiều niềm vui, ý nghĩa của mọi người dành cho nhau

Xong bữa, ace lại bắt đầu một chương trình mới, cùng nhau quây quần vòng tròn, để cùng hát lên những bài hát, múa lên những cử điệu, và cùng nhau chuẩn bị tinh thần cho một chuyến thăm mới, Chuyến thăm Giáo Phận Bùi Chu, thăm Đức Cha, và đặc biệt hơn nữa và cũng là tâm điểm của buổi gặp mặt, đó là chuyến thăm ngôi nhà Dục Oanh nhỏ bé, nhưng lại chứa chan bao nhiêu những khó khăn trên từng khuôn mặt ngây thơ của các em bé tại đây


Ðính Kèm 0
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: