+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Cái chăn ấm - Mẹ và Tôi

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    4 mùa Nhớ...
    (Không biết nói gì để sẻ chia với Bạn muahue...
    Thôi thì dành tặng Bạn khúc đoản thi màu tím
    để cùng nhau nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều
    trong các giờ... Kinh Phụng Vụ!)


    Chăn bông ấm áp Xuân xa quê.
    Nhưng tim lạnh giá tiết Đông về
    Nhớ mẹ đêm Hè co quắp lạnh,
    Thu ngấn lệ rưng: Người Mẹ quê...


    Duy-an.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    muahue (26-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Lời chủ chăn tháng 11
    By allihavetogive in forum Tài liệu - Thư chung
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 15-11-2010, 01:58 PM
  2. Cậu bé chăn vịt đậu đại học
    By allihavetogive in forum Tuổi trẻ Pro
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 16-09-2010, 09:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình