Các bạn ơi,
Hôm nay, anh trai mình, vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi và đau đớn do nhức đầu mà theo các bác sĩ là bệnh "tratezius ", mình cũng không biết bệnh này là bệnh gì, vì đây là một loại bệnh mới. Các bác sĩ cho biết phải uống thuốc trong vòng hơn 6 tháng, vì vậy anh mình không thể đi làm được nữa, mọi công việc giờ đây mẹ mình phải gánh thay anh mình. Đây quả là một tin shock cho gia đình mình.
Mình nhờ mọi người cùng cầu nguyện cho anh trai mình sớm vượt qua được cơn đau này, cảm ơn mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lovegod.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Mong chẳng còn gì - Ý: Tagore - Nhạc và lời: Quang Uy
- Cầu nguyện cho anh kết nghĩa bị tai nạn
- Xin cầu nguyện cho Ông Cố của Thầy Francis Duy
- Một cõi riêng với Chúa !
- Con Lại Thua nữa rồi Chúa ơi !
- Tạ Ơn Chúa!
- Việt đi Lisieux
- Phút hồi tâm
- Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột
- Xin cầu nguyện cho Bố Mẹ của Việt