+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Con có thể đọc kinh “Lạy Cha” được không?

  1. #1
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết

    Con có thể đọc kinh “Lạy Cha” được không?

    Mỗi khi bạn đọc kinh Lạy Cha, bạn sẽ đọc như thế nào?


    Một cách chậm rãi từng câu 1 để vừa đọc và suy gẫm hay sẽ là như 1 cái máy đọc thuộc làu 1 mạch?


    Mời bạn cùng chia sẻ những tâm tình sau đây của Chúa để hiểu Chúa muốn chúng ta suy gẫm gì mỗi khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha mà chính Chúa đã dạy!


    _________________________

    Con không thể đọc
    “Lạy Cha”,
    nếu không chứng tỏ được, bằng cuộc sống của mình, là con có một mối liên hệ “cha con” với Cha.

    Không thể đọc “Chúng con”,
    nếu con cứ sống trong một tinh thần hẹp hòi khép kín và nghĩ rằng trên trời chỉ có một chỗ đặc biệt dành riêng cho Giáo Hội của con mà thôi.


    Không thể đọc
    “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”,
    nếu con, một người kêu cầu Danh Cha, nhưng chính con lại không nên Thánh.


    Không thể đọc
    “Nước Cha trị đến”
    nếu con không dùng hết năng lực của mình để xúc tiến nhanh ngày lại đến của Cha.


    Không thể đọc
    “Ý Cha thể hiện”
    nếu con không đồng ý nhưng còn nổi loạn chống lại ý ấy.


    Không thể đọc “dưới đất cũng như trên trời”
    nếu con không sẵn sàng tận hiến cuộc đời của con dưới thế nầy để phục vụ Cha.


    Không thể đọc
    “xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”
    nếu con không thay đổi lối sống chỉ dựa trên sự lợi dụng người khác.


    Không thể đọc
    “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
    nếu con vẫn giữ mối hiềm khích, lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh em con hoặc ganh tị với họ.


    Không thể đọc
    “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”
    nếu con cương quyết đặt mình, hoặc cứ ở lại trong một hoàn cảnh mà con có thể dễ dàng rơi vào chước cám dỗ.


    Không thể đọc
    “nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”
    nếu con không sẵn sàng chiến đấu trong tinh thần, với một vũ khí là lời cầu nguyện.


    Không thể đọc
    “Amen”
    nếu con không thêm rằng "bằng bất cứ giá nào" vì con phải trả giá rất nhiều mới đọc được lời kinh ấy một cách hết sức khiêm cung.


    M.W. Gras






    Lạy Chúa Giêsu, qua các tông đồ,
    Chúa đã dạy con cách cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha,
    xin cho con ý thức từng lời, từng chữ con đọc.


    Xin cho con biết sống với Lời Kinh
    mà Chúa đã dạy cho con. Amen!





    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Teresa Nhỏ Bé, 27-02-2012 lúc 07:39 PM
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  2. 14 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-02-2012),Êm Đềm (27-02-2012),cattrang (27-02-2012),Hạt Mầm (27-02-2012),Lan Anh (29-02-2012),lovegod1903 (27-02-2012),maria_thtruc (27-02-2012),nguahoangtvt (27-02-2012),Pere Joseph (27-02-2012),Pham Du (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (28-02-2012),Phero_Hau (27-02-2012),thanlannui (27-02-2012),Tin Yeu (28-02-2012)

  3. #2
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Cám ơn chị Nhỏ Bé thiệt nhiều, bây giờ mới nhìn lại mình, việc đọc kinh sáng tối dường như chỉ là đọc cho có lệ, hic hic. Tối có khi mệt quá, mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm không biết là đọc gì nữa,
    Xét mình chuẩn bị xưng tội thôi, hic hic.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  4. 2 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    Lan Anh (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (28-02-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   Ngôi Sao đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 63
    Tên thật:
    Nguyễn Anh Khoa
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Thể thao,du lịch,đọc sách,IT
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    1,133
    Được cảm ơn 531 lần
    trong 101 bài viết
    Lạy Cha ! Xin cho chúng con biết kêu cầu Danh Cha,Chạy đến với Cha mỗi khi chúng con vấp phạm,yếu đuối và tội lỗi.
    Xin Cho Chúng con luôn biết rằng : Chúng con vẫn còn một người Cha ở Trên Trời,Vẫn ngày ngày đợi chúng con Sám Hối quay về,để được Người che chở,yêu thương !Hãy chạy đến với Cha,kể cả khi chúng ta yếu đuối và tội lỗi nhất.Chính Chúa đã nói : " Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Ngôi Sao vì bài viết này:

    Lan Anh (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (29-02-2012)

  7. #4
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi phuthuynhinhanh Xem bài viết
    có khi mệt quá, mắt nhắm mắt mở, miệng lẩm bẩm không biết là đọc gì nữa,
    Mỗi khi như vầy là thấy cám dỗ nhiều nhất.......Miệng đọc nhưng trong đầu toàn nghĩ tới nằm xuống ngủ thôi, không thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến nỗi không nhớ mình đang đọc đến đâu....hic....hic. Khi đọc kinh xong rồi thì lại tỉnh như sáo, chẳng thấy buồn ngủ nữa......tội lỗi dễ sợ luôn.
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  8. 2 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    Lan Anh (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (29-02-2012)

  9. #5
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Teresa Nhỏ Bé Xem bài viết

    Không thể đọc
    “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”
    nếu con vẫn giữ mối hiềm khích, lòng thù hận và nỗi tức giận chống lại anh em con hoặc ganh tị với họ.

    Nhớ đôi lần, trong lòng nghĩ đã tha thứ cho "tha nhân" kẻ làm hại LA trong quá khứ. Cứ ngỡ đã tha nhưng sao mỗi lần có ai nhắc đến thì lòng vẫn gợn một nỗi buồn khôn tả. Bỡi thế, những lúc tâm hồn xao xuyến vì chuyện cũ, lòng lại bứt rứt nên lời kinh chẳng mấy trọn vẹn.
    Tạ ơn Chúa! Lòng con đã An Bình.

    Cám ơn Teresa Nhỏ Bé!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    nguahoangtvt (29-02-2012),Phù thủy nhỏ (29-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (29-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Kinh Thánh Tin Mừng
    By josphi in forum Tác phẩm Công giáo
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 20-02-2012, 03:32 PM
  2. Lời Kinh Tri Ân
    By Anthony in forum Tâm Ca
    Anthony
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 17-06-2011, 08:39 PM
  3. Kinh Tối
    By heocoi in forum Bài Tổng Hợp
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 07-06-2011, 08:59 PM
  4. Kinh Lạy Cha bằng chữ Nôm
    By Benedictus in forum Thư họa Công giáo
    Benedictus
    Trả lời: 7
    Bài mới gửi: 15-03-2011, 11:30 PM
  5. Một số Thánh ca ngợi KINH MÂN CÔI
    By migoi_sg in forum Các Thánh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 29-07-2010, 01:55 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình