+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Album Dâng Chúa tình con 2 - Album nhạc dành cho mùa Chay

  1. #11
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Kinh chữ hiếu
    (Đây là bài rất hay và ý nghĩa, không biết là có ca đoàn nào hát bài này vào mồng hai Tết không nhỉ, nếu mình là Trưởng ca đoàn, thế nào cũng sẽ hát bài này!!)





    Lời bài hát
    Kinh chữ hiếu


    Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
    Ca sĩ: Hương Lan


    1. Xin nguyện cầu cho ba của con
    Sống cam trường giữa cuộc đời gian khó
    Bao đắng cay bao hiểm nguy nhọc nhằn
    Vẫn vững tin nơi Thiên Chúa quan phòng
    Nguyện một lòng luôn tin yêu.

    ĐK:
    Lạy Chúa chúc phúc cha mẹ con
    Lạy Chúa thánh hóa gia đình con
    Cuộc sống ấm êm hạnh phúc nhiều
    Vì Chúa đã đến cho tình yêu
    Và chúa đã chết trong tình yêu
    Nguyện chúa giữ mãi con được yêu.

    2. Mãi nguyện cầu cho mẹ của con
    Với nụ cười dẫu cuộc đời ghe khắt
    Khuya sớm hôm nuôi trẻ thơ nhỏ dại
    Biết phó dâng cho Thiên Chúa nhân lành
    Mãi gia đình luôn an vui.

    3. Khấn nguyện cầu cho vương tình yêu
    sống ngàn đời nơi gia đình yêu Chúa
    Nghĩa sắt son tình phu thê đậm đà
    Chúa đoái thương ban con cái ngoan hiền
    hiếu chuyên cần thương yêu nhau.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-03-2012),nguahoangtvt (02-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (01-03-2012),thaonguyenxanh1 (28-03-2012)

  3. #12
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Xin hôn đôi tay Chúa
    (Sao cha Tuyên không sáng tác thêm Xin hôn đôi bàn chân Chúa ta???)




    Lời bài hát:
    Xin hôn đôi bàn tay Chúa

    Sáng tác và trình bày: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

    1. Xin hôn đôi bàn tay Chúa

    Tay bệnh nhân cô vắng người thân
    Đôi tay gầy của bé thơ mãi đợi chờ mẹ cha ủ ấm
    Chúa ơi bàn tay Chúa đâu
    Khi hiểm nguy cay đắng u sầu
    Khi đời con trống vắng dâng đầy
    Chỉ riêng mình nước mắt canh thâu.

    ĐK: Bàn tay con xin là bàn tay Chúa
    Bàn chân con xin là bàn chân Chúa
    Xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân
    Dang đôi tay cứu giúp người cơ hàn.
    Tình yêu con xin là tình yêu Chúa
    Và tim con xin yêu tình yêu Chúa
    Mang tin vui cho những ai cô đơn
    Đem yêu thương cho những ai đói nghèo.

    2, Xin lau khuôn mặt của Chúa
    Ngăn lệ rơi trên má ngày qua
    Tương lai đàn con dấu yêu
    Khấn xin Ngài trở che dìu dắt
    Chúa ơi Ngài gìn giữ con qua hiểm nguy u tối trên đời
    Đưa về nơi bến ấm quê trời
    Khấn xin Ngài vui bước nơi nơi.

    3. Chăm nuôi con người của Chúa
    Thăm tù nhân côi cút lầm than
    Ai đói nghèo chia áo cơm
    Kẻ cơ hàn tình thương trợ giúp.
    Chúa ơi Ngài ban sức thiêng cho đời con ý nghĩa cao vời
    Cho tình con mến Chúa trên trời
    Bước theo Ngài đi khắp muôn nơi.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  4. Thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    nguahoangtvt (02-03-2012)

  5. #13
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Xin dâng Ngài








    Lời bài hát
    Xin dâng Ngài

    Nhạc : Lm. Nguyễn Văn Tuyên

    Trình bày : La Sương Sương


    1. Xin dâng mơ ước tuổi thơ
    Xin dâng lo lắng tuổi mơ
    Xin dâng nhung nhớ vòng tay môi cười êm ấm
    Xin dâng cuộc sống bon chen
    Xin dâng ngọt đắng ưu phiền
    Xin dâng tình mến yên vui mái ấm gia đình.


    ĐK: Vì ngài yêu thương thế giới
    Giê-su sinh xuống lầm than
    Vì Ngài hạnh phúc với ta
    Giê-su vui sống giữa cuộc đời.


    2. Xin dâng gian khó lầm than
    Xin dâng nước mắt lặng câm
    Xin dâng tiếng khóc từng đêm lạnh lùng cay đắng
    Xin dâng hạnh phúc bên nhau
    Xin dâng tình mến đậm màu
    Xin dâng ngày tháng êm đềm phúc ấm gia đình.


    3. Xin dâng đất mới bình an
    Xin dâng đất nước Việt Nam
    Xin dâng con cháu Rồng TIên khắp trời muôn hướng
    Xin dâng tình Chúa trung trinh
    Xin dâng tình nghĩa phu thê
    Xin dâng mộng ước tương lai hướng tới quê trời.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-03-2012),muahue (05-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (05-03-2012)

  7. #14
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Cho con biết ăn năn





    Lời bài hát:
    Cho con biết ăn năn

    Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
    Trình bày: Anh Dũng

    1. Cho con biết ăn năn
    Cho con đến nương thân
    Nơi Thiên Chúa từ nhân
    Con tin tình yêu Chúa
    Quyết tâm chừa lỗi xưa
    Ôi tình Chúa vô bờ.

    ĐK: Cho dù người vô ơn
    Cho dù đời cô đơn
    Cho dù con yếu đuối
    Con vẫn hằng tin yêu
    Ơn Chúa Trời cao siêu
    Kêu khấn Ngài sớm chiều.

    2. Cho con biết ăn năn
    Cho con đến nương thân
    Nơi Thiên Chúa từ nhân
    Con tin tình yêu Chúa
    Quyết tâm chừa nỗi xưa
    Ôi tình Chúa vô bờ.

    Êm đềm gần bên Cha
    Cung lòng Ngài bao la
    Cho lệ tuôn trên má
    Đôi mắt nhìn thương yêu
    Tha thứ tội oan khiên
    Cha đón nhận con về.

    Ân tình trời mưa sa
    Trên cuộc đời phong ba
    Say tình Cha bao la.
    Xin cúi đầu van ơn
    Con đón nhận muôn ơn.
    Dâng Chúa trọn xác hồn.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-03-2012),maria_thtruc (15-03-2012),muahue (05-03-2012)

  9. #15
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Tình trời Thập tự
    (Đây là một bài buồn và tựa như một tiếng than khóc của tác giả khi thấy hình ảnh Chuộc tội của Chúa!!!)




    Lời bài hát:
    Tình trời Thập tự

    Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
    Trình bày: Ngọc Lan

    1. Từ trên thánh giá ngước nhìn trời cao
    Môi khô rã rời, bơ vơ Chúa hỏi:
    “Sao nỡ đành bỏ con ?”
    Từ trên cao ấy Chúa nhìn xung quanh
    Tình đời bạc đen, người người hờn ghen
    Chúa gục đầu đơn côi.

    ĐK: Tình trời thế đó
    Ngài đã chết treo thập giá đồi cao
    Để cứu chuộc con và chuộc tội nhân thế
    Thuở xưa vẫn thế
    Tình Chúa yêu thương thập giá chiều buông
    bền vững trời mây thiên thu Ngài yêu con.

    2.Từ trên thập giá Chúa mình trần treo
    Chơ vơ giữa trời thân tan rã rời
    Máu Thánh từng giọt rơi
    Một thân cô thế giá lạnh thê lương
    Tình đời tơ vương tình trời thần lương
    Chúa một đời đau thương

    3. Từ trên thánh giá Chúa lệ trào rơi
    Yêu thương vời vợi cô đơn giữa trời
    Dâng hiến tình nồng say
    Này Chiên Thiên Chúa cứu độ nhân gian
    Chuộc lại bình an tình trời rộng ban
    Chúa không lời than van.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  10. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-03-2012),maria_thtruc (15-03-2012),muahue (05-03-2012)

  11. #16
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài: Tình Chúa nhân từ




    Lời bài hát
    Tình Chúa nhân từ

    Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
    Trình bày: Vũ Khanh

    1. Chúa ơi Chúa ở đâu
    Khi trần gian khổ sầu
    Khi tình yêu nhiều gian truân
    Khi đời con nhiều vương vấn

    Chúa ơi chớ lặng thinh
    Khi trần gian ngục hình
    Khi tình yêu ngàn hy sinh
    Khi đời con lắm điêu linh.

    ĐK: Con vững tin tình Chúa nhân hiền
    Con vững tin tình Chúa vô biên
    Con vững tin tình Chúa ân thiêng
    Tình Ngài miên viễn

    Giang cánh tay Ngài đón đưa con
    Trong trái tim Ngài ủi an con
    Đôi mắt hoen lệ thứ tha con
    Tình Chúa yêu mãi vẹn tròn.

    2. Chúa ơi Chúa hồng ân
    Hy vọng cho gian trần
    Tâm hồn rung nhịp kinh dâng
    Cung lòng ngân lời “Xin vâng”

    Chúa ơi Chúa tình yêu
    Bên đời con sớm chiều
    Dẫu tình yêu ngàn cô liêu
    Theo Ngài ý nghĩa cao siêu.

    3. Chúa ơi hướng về Cha
    Xin hồng ân chan hoà
    Xin tình yêu đẹp muôn hoa
    Xin nguồn vui đời thánh hóa

    Chúa ơi ban bình an
    Ân tình thánh hóa tuôn tràn
    Đưa tình qua ngàn gian nan
    Vui đời bên Chúa hân hoan.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  12. Thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    maria_thtruc (15-03-2012)

  13. #17
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Bài Lời kinh của Mẹ

    (Đây là bài cuối cùng của Album, tiếc là Mầm vẫn chưa tìm ra trang nào up đúng file nhạc nên xin các bạn nghe qua link bê trang Dũng Lạc giùm, khi nào tìm được mình sẽ up lên nha!!!)


    Nghe: Lời kinh của Mẹ


    Lời bài hát
    Lời kinh của Mẹ

    Sáng tác : Lm Nguyễn Văn Tuyên
    Trình bày : Hương Lan


    1. Tiếng hát ngọt ngào lời êm của mẹ
    Ru con vào đời tiếng khóc chơi vơi à ơi à ơi
    Thức giấc canh dài lệ tuôn tràn mi
    Tay vươn lên Chúa hiến dâng con mẹ à ơi ơi à.

    ĐK: Xin dâng lên Chúa cuộc sống của đời con
    Xin dâng lên Chúa mọi ưu tư hy vọng
    Xin dâng lên Chúa tình mẹ cha thắm thiết
    Xin dâng lên Ngài những đứa con tình yêu.

    2. Giá rét cuộc đời khổ đau vời vợi
    Nuôi con một đời ước thấy con vui à ơi à ơi
    Ngước mắt nguyện cầu niềm tin đậm sâu
    Con tin nơi Chúa phúc vinh muôn đời à ơi ơi à.

    3. Đến khấn xin Mẹ hòa muôn lệ nhòa
    Ước mong hiền hòa những đứa con thơ à ơi à ơi
    Thánh Nữ Thiên Đàng nhìn xuống trần gian
    Xin thương đưa lối phó dâng cuộc đời à ơi ơi à.

    4. Nói khó với Mẹ đời con nhọc nhằn
    Trên con đường trần nỗi nhớ phân vân à ơi à ơi
    Thánh Nữ Thiên Đàng dìu con bình an
    Đi qua gian khó tới nơi quê trời à ơi ơi à.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  14. Thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    thaonguyenxanh1 (28-03-2012)

  15. #18
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    12 bài hát nằm trong album Thánh ca Dâng Chúa tình con 2 của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên đã được gởi đến cho các bạn. Và chúng ta cũng đang bước vào những tuần cuối cùng của Mùa Chay thánh 2012, không gì hơn, đây xin được xem như là món quà Mầm muốn gởi đến cho các bạn, hy vọng, qua việc lắng nghe và suy nghiệm những tâm tình mà Lm. Nguyễn Văn Tuyên gởi gắm trong từng lời bài hát, chúng ta sẽ nhận ra được nhiều điều hay và ý nghĩa, nhất là: Thiên Chúa là Cha hằng xót thương ta, vẫn luôn chờ đợi ta quay gót trở về với Người!!!
    Xin cám ơn các bạn đã dõi theo và hằng cầu nguyện cho ngôi nhà của chúng ta. Xin Chúa đổ tràn muôn vàn hồng ân đến từng thành viên của ngôi nhà Giới trẻ Công giáo nói riêng và đến tất cả các bạn trẻ Công giáo nói chung. Chúc các bạn có những ngày Chay thánh cuối cùng thật sốt sắng và đón nhận được nhiều tâm tình. Amen. P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  16. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (16-03-2012),cattrang (15-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (16-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Chủ đề tương tự

  1. [Album] Một Đời Tri Ân
    By tinsoftware in forum Thánh ca
    Trả lời: 13
    Bài mới gửi: 14-04-2012, 03:51 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 30-10-2011, 12:33 AM
  3. Offline Sinh nhật và Bổn Mạng lần I: Album ảnh
    By Mai Cồ in forum Sinh nhật diễn đàn
    Trả lời: 16
    Bài mới gửi: 13-08-2011, 09:45 PM
  4. Album Thánh ca VỀ VỚI NGÀI - Phan Đình Tùng
    By Hạt Mầm in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 18-06-2011, 05:33 PM
  5. Tổng hợp các Album Giáng Sinh
    By Forever in forum Thánh ca
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 21-11-2010, 10:39 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình