An Vi (01-08-2012),Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (01-08-2012)
Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (01-08-2012)
Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (03-08-2012)
1.
Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.
2.
Dẫu đời còn lắm bon chen
Vào đây chiêm niệm niềm tin cùng người!
Chòi Thơ tấu khúc tuyệt vời
Xa gần náo nức sống đời trung trinh!
3.
Không ai chỉ sống cho mình
Yêu thương chia sẻ, ân tình đầy vơi.
Mong sao thi khúc tuyệt vời,
Giúp nhau cùng sống một đời thương yêu.
An Vi (01-08-2012),JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (03-08-2012)
JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Mai Tín (01-08-2012),Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (01-08-2012)
[QUOTE=Duy-an;17368]
1.
Em vui, Chòi cũng thấy vui.
Chòi Thơ cùng với em tui vào đời.
Yêu thương chẳng nói nên lời
Thiên cung chào đón rạng ngời gót sen.
2.
Dẫu đời còn lắm bon chen
Vào đây chiêm niệm niềm tin cùng người!
Chòi Thơ tấu khúc tuyệt vời
Xa gần náo nức sống đời trung trinh!
3.
Không ai chỉ sống cho mình
Yêu thương chia sẻ, ân tình đầy vơi.
Mong sao thi khúc tuyệt vời,
Giúp nhau cùng sống một đời thương yêu.
4.
Cho đời hết nỗi cô liêu
Chòi Thơ rạng rỡ dặt dìu tiếng ca.
Sáng, trưa rồi đến chiều tà...
Hợp hoan thi khúc an hoà sắt son!
An-Vy
Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 03-08-2012 lúc 09:03 AM
JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Mai Tín (01-08-2012),Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)
...!
Tường Vy cánh mỏng thong dong
Một cơn gió thoảng tầng không xạc xào.
Buồn tênh cho phận má đào
Chòi Thơ vẫy gọi... có vào được không?
Chắp đôi cánh mỏng thong dong
Lượn bay trong gió tầng không xạc xào.
Yêu sao những cánh hoa đào!
Dù chưa kịp gọi vẫn vào chung vui!
Vui như chưa được từng vui
Tầng không chấp cánh em tui vào đời!
Dù chưa ngỏ ý cùng lời
Chòi Thơ quyến rũ khó dời gót sen.
Hồn thơ nhẹ bước bên thềm
Chút hương, chút sắc, lay êm hồn người
Chòi Thơ vang rộn tiếng cười
Xóa "niềm", xóa "nỗi", xóa đời bon chen
Xóa giận hờn, xóa nhỏ nhen
Xóa ghen, xóa giận, xóa hèn, xóa tham...
...Chỉ đọng lại chút dư âm
Thơ như kinh nguyện..., âm trầm..., trao đưa...
(Tín An Vy)
Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 01-08-2012 lúc 01:31 PM
JB. Sĩ Trọng (05-08-2012),Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (01-08-2012)