+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 7/30 ĐầuĐầu ... 5678917 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 292

Chủ đề: Đoản thi.

  1. #61
    maria_thtruc's Avatar
    Trạng thái :   maria_thtruc đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 231
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thanh Trúc
    Đến từ: Nhà Thờ Fatima
    Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, tham gia từ thiện
    Nghề nghiệp: Là điệu hát
    Cảm ơn
    2,650
    Được cảm ơn 1,538 lần
    trong 281 bài viết
    Thanh Trúc em đây nhảy vào "Chòi"
    Tiện thể em xin góp vài lời
    Đoản thi Duy An mở topic
    Mai Tín nhiệt tình "xả" thơ ra
    Chổi kia ai cứ xoèn xoẹt quét
    Này giấy, này bút với cả thơ
    AnVi trầm ngâm câu cú pháp
    Lục bát AnVi đã tiếp lời
    Lại thêm Ngôisao vào tiếp sức
    Ngựahoang em nó cũng nhảy vào
    Thêm em, chòi thơ tuy chật tí
    Góp vui vài lời chớ chê bai
    Buổi con gặp gian truân xin Ngài đừng ẩn mặt
    Trong ngày con cầu cứu xin Ngài lắng tai nghe

  2. 4 thành viên đã cảm ơn maria_thtruc vì bài viết này:

    Mai Tín (20-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  3. #62
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Sinh tố ngọt ngon quán Shi-mai
    Ăn rồi cứ mãi "mộng liêu trai"
    Hớp hồn ánh mắt cô chủ nhỏ
    Đen đen, sóng sánh, ánh mi dài.

    Duy An thì đòi sinh tố Mít
    Mai Tín lại gọi sinh tố Dâu
    Mít, Dâu trộn đều, say một chỗ
    Cô chủ lỡ nhầm: "Có biết đâu".

  4. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    maria_thtruc (20-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  5. #63
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi maria_thtruc Xem bài viết
    Thanh Trúc em đây nhảy vào "Chòi"
    Tiện thể em xin góp vài lời
    Đoản thi Duy An mở topic
    Mai Tín nhiệt tình "xả" thơ ra
    Chổi kia cứ xoẹt xoẹt quét
    Này giấy, này bút với cả thơ
    AnVi trầm ngâm câu cú pháp
    Lục bát AnVi đã tiếp lời
    Lại thêm Ngôisao vào tiếp sức
    Ngựahoang em nó cũng nhảy vào
    Thêm em, chòi thơ tuy chật tí
    Góp vui vài lời chớ chê bai

    BÁT

    Tôi kể người nghe chuyện ngày xưa
    Bát tiên quá hải - bậc chẳng vừa
    Ngày nay mới mở thêm chòi lá
    Làm thơ 8 vị có biết chưa?

    Bọn mình đang sỉ số 8 người nà ^^
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  6. 2 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Mai Tín (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  7. #64
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết


    Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
    Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
    Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
    Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
    Hờhờ...

  8. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  9. #65
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết


    Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
    Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
    Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
    Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
    Hờhờ...
    Mắt nhắm lại rồi cũng thấy thơ
    Thơ ra nhanh quá, chẳng phải chờ
    Hân hoan bàn phím, ngồi lốc cốc
    Gõ mãi đến khi mắt hóa mờ...
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  10. 2 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Mai Tín (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  11. #66
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    Mắt nhắm lại rồi cũng thấy thơ
    Thơ ra nhanh quá, chẳng phải chờ
    Hân hoan bàn phím, ngồi lốc cốc
    Gõ mãi đến khi mắt hóa mờ...

    Nữ nhi phập phồng một cõi thơ
    Đong đưa, phảng phất cứ như mơ
    Nỉ non ẩn lời buồn hiu hắt
    "Chòi Thơ" ấm áp, đỡ hoang sơ

  12. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  13. #67
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Bát vị làm thơ tại "chơ thòi"
    Ngựa này chẳng biết cách săm soi
    Mon men ghé bút sao le lói
    Để chiều nay về bớt lẻ loi.


    -nguahoangtvt-

  14. Thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  15. #68
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết


    Bóp trán, vò đầu chẳng ra thơ
    Thành ra "bí rị", mặt ngơ ngơ
    Buồn buồn hí hoáy bàn phím gõ
    Thiên hạ đi ngang, tưởng gã khờ.
    Hờhờ...
    Tín ai ti, Ngựa cũng ai ti,
    Một người gõ phím, một người ì.
    Phải sao cho bõ cùng cân xứng,
    Vọt một câu thơ đỡ ngượng ngùng.

  16. 2 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    Mai Tín (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  17. #69
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi nguahoangtvt Xem bài viết
    Bát vị làm thơ tại "chơ thòi"
    Ngựa này chẳng biết cách săm soi
    Mon men ghé bút sao le lói
    Để chiều nay về bớt lẻ loi.


    -nguahoangtvt-
    Hội ngộ nhau thì có mấy khi
    Anh em gặp mặt cũng bởi vì
    Mê thơ, yêu Chúa, say bàn phím
    Ai đến đây thì... chẳng nỡ đi
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  18. 4 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    allihavetogive (20-07-2012),Mai Tín (20-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  19. #70
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    Hội ngộ nhau thì có mấy khi
    Anh em gặp mặt cũng bởi vì
    Mê thơ, yêu Chúa, say bàn phím
    Ai đến đây thì... chẳng nỡ đi
    Ai đến đây rồi...chẳng muốn đi
    "Chòi Thơ" góp mặt của An Vi
    Mê thơ, Yêu Chúa, say bàn phím.
    Đời kia, đen bạc chẳng là gì...

  20. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (27-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 7/30 ĐầuĐầu ... 5678917 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình