+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/30 ĐầuĐầu ... 3456715 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 292

Chủ đề: Đoản thi.

  1. #41
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    Có con là con "cóc vàng"
    Vì mê thơ thẩn, nhẹ nhàng bò vô
    "Chòi Thơ" đã có hai cô
    Tưởng đâu vách lá, hóa ra "Lầu Vàng"
    Cóc vàng ôi thấy thiệt dễ thương
    Ngồi ngẫm lại ta quá bình thường
    Đáy kia vẫn biết sâu thăm thẳm
    Giếng cạn nỗi đời ngó tứ phương

    Cóc sợ làm sao nỗi đoạn trường
    Chờ Đấng Thiên Sai tỏ lòng vương
    Mong đến ngày kia Mưa Thần Khí
    Chúa giúp nước dâng, cóc lên đường

    allihavetogive's Avatar

    allihavetogive

     21:04, 20th Jul 2012 #161 

    Like mạnh bài này của nhóc An Vi!

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     21:17, 20th Jul 2012 #162 

    Đúng. Quá nể An Vi.


    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  2. 3 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    allihavetogive (20-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  3. #42
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    Thế sự em đây vốn chẳng màng
    Chòi thơ - sao tiếng ấy quá vang
    Thì nay em đến em chiêm ngắm
    Góp sức nơi đây hóa lầu vàng
    (Thêm 1 con cóc nhé mọi người)

    BẢY.

    'Chiêm ngắm' bẳng hăm tám chữ vàng.
    Chòi thơ cảm thấy thật vẻ vang...
    Làm thêm thơ nữa An Vi nhé!
    Ngôi sao thứ bảy của 'Thi Đoàn' (*)

    Duy-an.

    (*) mạo muội so sánh chòi thơ với Tao Đàn,
    một thi đoàn chuyên xướng họa thơ ca
    do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495
    gồm 28 vị vua quan nho sĩ
    (được mệnh danh là 'nhị thập bát tú',
    28 vì tinh tú trên bầu trời thi ca Đại Việt).

    An Vi's Avatar

    An Vi

     13:41, 20th Jul 2012 #138 

    Tao Đàn chỉ duy trì được 2 năm thì phải, mong Thi Đoàn của nhà mình bền vững hơn ^^



  4. 3 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    An Vi (23-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  5. #43
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    Cóc vàng ôi thấy thiệt dễ thương
    Ngồi ngẫm lại ta quá bình thường
    Đáy kia vẫn biết sâu thăm thẳm
    Giếng cạn nỗi đời ngó tứ phương

    Cóc sợ làm sao nỗi đoạn trường
    Chờ Đấng Thiên Sai tỏ lòng vương
    Mong đến ngày kia Mưa Thần Khí
    Chúa giúp nước dâng, cóc lên đường
    CCDT.

    Con
    chỉ là thân cóc xù xì.
    Cóc chỉ yêu người, chẳng biết chi!
    Dễ gì Thiên Chúa quên con được?
    Thương tình, Ngài đến dắt con đi...

    Duy-an.

  6. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    allihavetogive (20-07-2012),An Vi (23-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  7. #44
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    CHÒI THƠ







    Một túp "Chòi Thơ" bé cỏn con
    Mấy "nhà thi sĩ" chạy lon ton
    Duy An cắp chiếu, tai giắt bút
    An Vi hoa hoét, dáng mi nhon

    Chàng All ham vui phóng xe tới
    Bên kia Mai Tín chống gậy vào
    Ngôi Sao bắt tay Ngựa Bờm trắng
    Đằng xa tiếng chổi quét ồn ào

    "Chòi Thơ" bắt nguồn An "lão đại"
    Người đầu hưởng ứng Tín "nhị ca"
    Anh All "tặng đất" dựng chòi nhỏ
    Cho nên cứ gọi là "đại gia"

    Ngôi Sao hăm hở góp tôn cũ
    Ngựa Hoang tung tẩy cũng góp thơ
    Phù Thủy nhỏ nhí mang chổi tới
    An Vi khoái chí cũng nhào vô

    "Chòi Thơ" tuy bé, chẳng có to
    Đủng đỉnh, giản đơn vẫn đợi chờ
    Người qua kẻ lại dừng chân ghé
    Góp lại nơi đây một chút thơ

    An Vi's Avatar

    An Vi

     12:56, 20th Jul 2012 #135 

    Hớ hớ, An Vi sao lòe loẹt màu mè thế kia anh Mai Tín



  8. 4 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    An Vi (23-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  9. #45
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết
    BẢY.

    'Chiêm ngắm' bẳng hăm tám chữ vàng.
    Chòi thơ cảm thấy thật vẻ vang...
    Làm thêm thơ nữa An Vi nhé!
    Ngôi sao thứ bảy của 'Thi Đoàn' (*)

    Duy-an.

    (*) mạo muội so sánh chòi thơ với Tao Đàn,
    một thi đoàn chuyên xướng họa thơ ca
    do vua Lê Thánh Tông sáng lập năm 1495
    gồm 28 vị vua quan nho sĩ
    (được mệnh danh là 'nhị thập bát tú',
    28 vì tinh tú trên bầu trời thi ca Đại Việt).

    Ôi, đích thị bác Duy An đã đọc “Tao Đàn nhị thập bát tú” hoặc "Hồng Đức quốc âm thi tập" rồi. Hâm mộ bác quá.


    Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 20-07-2012 lúc 01:26 PM

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  11. #46
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Cha chả là hay! Cha chả là đẹp!
    (Vỗ đùi mấy phát rõ mạnh...)
    Mai Tín được á!
    Thấy 'phái' cái hình ảnh này rồi!
    Thiệt tình luôn...
    Dễ thương quá đi!...
    Ước mong, cái chòi... hay ăn chóng lớn
    để chứa đựng và dung nạp thêm nhiều nhiều
    những 'bé thơ không áo' (trừ Phù thủy nhí)
    Và hy vọng tại nơi này sẽ diễn ra được
    3 cuộc thi tài (như đã phác họa với An Vi
    một nhân vật có cái tên con trai ngoại quốc,
    nếu nói lái theo kiểu Mai Tín: Ivan!)
    Hihihi...

    Duy-an.

    Mai Tín's Avatar

    Mai Tín

     13:37, 20th Jul 2012 #137 

    Duy An lão đại sao mà tinh thế? "Bé thơ không áo" là có ý của Mai Tín cả đấy

    An Vi's Avatar

    An Vi

     14:21, 20th Jul 2012 #139 

    An Vi cũng rất háo hức chờ đón Ivan :))



  12. 2 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    An Vi (23-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  13. #47
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết


    CCDT.

    Con
    chỉ là thân cóc xù xì.
    Cóc chỉ yêu người, chẳng biết chi!
    Dễ gì Thiên Chúa quên con được?
    Thương tình, Ngài đến dắt con đi...

    Duy-an.
    Con xin phép Đức Thánh Trần cho con được viết lại bài "Vịnh con cóc" của ngài ở đây:

    Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi,
    Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi.

    Chép miệng nuốt ba con kiến gió,

    Nghiến răng chuyển động bốn phương trời.

    (Lê Thánh Tông)

  14. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  15. #48
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Duy-an Xem bài viết
    Cha chả là hay! Cha chả là đẹp!
    Duy-an.
    "Cha chả là đẹp! Cha chả hay!"
    "Tao Đàn hội ngộ" chính là đây
    Bao nhiêu "ý đời", thơ tung tóe
    Cuộc sống được vui có bao ngày?

  16. 2 thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  17. #49
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    CHÒI THƠ








    Một túp "Chòi Thơ" bé cỏn con
    Mấy "nhà thi sĩ" chạy lon ton
    Duy An cắp chiếu, tai giắt bút
    An Vi hoa hoét, dáng mi nhon
    ...



    IVAN.

    Hoa hoét An Vi, dáng mi nhon,
    Cứ mải cười vui, răng hổng còn!
    May quá! mới trồng được một cái
    Hoa hòe hoa sói, lại lon ton...!

    Duy-an.

  18. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    An Vi (23-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

  19. #50
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Mai Tín Xem bài viết
    "Cha chả là đẹp! Cha chả hay!"
    "Tao Đàn hội ngộ" chính là đây
    Bao nhiêu "ý đời", thơ tung tóe
    Cuộc sống được vui có bao ngày?
    VUNG.

    Vui được bao lâu, có ai hay?
    Nên cứ vung thơ tại chốn này.
    Thơ nhiều thơ ít vung ra hết...
    'Vung thơ quá trán'!
    Phải vung ngay!

    Duy-an.

  20. 5 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    An Vi (20-07-2012),JB. Sĩ Trọng (27-07-2012),Mai Tín (20-07-2012),nguahoangtvt (20-07-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 5/30 ĐầuĐầu ... 3456715 ... cuốicuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình