Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
Đỗ Tường Vy
Nâng
Tình thơ nhẹ bổng lan man
Khẽ khàng chấp cánh xênh xang đợi chờ!
Diều mong gió chẳng hững hờ
Nâng cung đời lộng bến bờ ước mong.
Tường Vy
VỌNG
Tình thơ chắp cánh miên man
Đưa Chòi Thơ đến mênh mang đợi chờ.
Khách thơ sẽ hết hững hờ...
Cánh diều ngưỡng vọng bến bờ ước mong!
Duy-an.