Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
cattrang
NHỚ...
Nhớ cái hôn mỗi chiều nắng tắt
Nhớ nụ cười xinh, nhớ tiếng yêu
Nhớ cả vòng tay xiết ân tình
Nhớ ánh mắt trong tình thắm thiết...
cattrang (tập tành làm thơ
)
No.9
E hèm!... Choáng ngợp quá đi thôi,
Giới thiệu Nàng Thơ 'trước số mười'!
Mang đến Chòi Thơ ngàn nỗi NHỚ...
Chào mừng Bạn nhé cattrang ơi!
Duy-an.