Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 362
Tên Thánh: Duy-an
Tên thật: Nguyễn Duy An
Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
Sở thích: Đọc sách, lướt web
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 5
Được cảm ơn 2,060 lần
trong 364 bài viết

Nguyên văn bởi
Đỗ Tường Vy
Dấn bước
Nỗi niềm dấn bước xênh xang
Ngổn ngang mộng ước khẽ khàng tình thơ!
Mong sao người chớ hững hờ
Chòi Thơ thanh nhã đơn sơ gọi mời.
Tường Vy
VẪY.
Chòi Thơ rộng mở thênh thang
Không phên không vách khẽ khàng chào thơ
Khách thơ xin chớ hững hờ...
Ý thơ vẫy gọi, tình thơ đón mời...
Duy-an.