+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 292

Chủ đề: Đoản thi.

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   Duy-an đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 362
    Tên Thánh:
    Duy-an
    Tên thật:
    Nguyễn Duy An
    Đến từ: Giáo Xứ Thanh Đa / Sài Gòn
    Sở thích: Đọc sách, lướt web
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn 2,060 lần
    trong 364 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Đỗ Tường Vy Xem bài viết
    Ân tình

    Yêu như Chúa đã yêu thương
    Dùng con khí cụ bình thường cho nhau.
    Trăm năm tóc có bạc màu
    Ân tình ai nhớ thuở vào Chòi Thơ?


    Tường Vy

    KẾT.

    Yêu thương vẫn mãi yêu thương
    Sẻ chia cuộc sống đời thường cho nhau.
    Dẫu cho chỉ thắm phai màu.
    Vẫn luôn kết chặt người vào Chòi Thơ.

    Duy-an.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 4 thành viên đã cảm ơn Duy-an vì bài viết này:

    Nasis (01-08-2012),thachthao999 (03-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012),Đỗ Tường Vy (03-08-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình