Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 292

Chủ đề: Đoản thi.

Threaded View

  1. #11
    Trạng thái :   Đỗ Tường Vy đã thoát
    Tham gia : Jul 2012
    Bài gửi : 123
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Mỹ Duyên
    Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
    Sở thích: Đi du lịch
    Nghề nghiệp: Kinh doanh
    Cảm ơn
    273
    Được cảm ơn 719 lần
    trong 135 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi An Vi Xem bài viết
    KHẮC

    Viết vào đâu hay khắc vào tim?
    Viết sao cho chứa trọn nỗi niềm?
    Yêu, Mến, Cậy Trông và Tín Thác
    Yêu Chúa vần thơ hóa cánh chim
    Tạc

    Yêu Chúa đời con hoá cánh chim!
    Yêu Người con sống trọn nỗi niềm.
    Viết vào tâm khảm dòng phó thác
    Viết bằng màu máu của con tim!


    3-8-2012_Tường Vy

    No Avatar

    Duy-an

     23:49, 3rd Aug 2012 #249 

    Bài này hay quá Tường Vy ơi. Nhất là câu cuối cùng. Thích lắm lắm!...



  2. 3 thành viên đã cảm ơn Đỗ Tường Vy vì bài viết này:

    Nasis (30-09-2012),thachthao999 (13-08-2012),Tuấn Hoàng (26-09-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình