+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 12 cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Mẹ

  1. #1
    Trạng thái :   phuc392 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Vũ Trọng Phúc
    Đến từ: giáo xứ xóm thuốc/gò vấp
    Sở thích: đi hướng đạo , tĩnh tâm ,sinh hoạt , giúp ích
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    45
    Được cảm ơn 122 lần
    trong 25 bài viết

    Mẹ

    ngày 8 tháng 3
    và... tôi đang nghe 1 bài nhạc nhật ký của mẹ ...
    tôi cảm thấy thao thức cho giới trẻ hôm nay , và ngày sau ...
    "mẹ" ...chỉ 1 từ mẹ
    vâng ,người mẹ ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất và là người mẹ chúng ta ...
    quả thật , người mẹ ấy thật hiền từ ....
    người mẹ mong con mình lớn lên từng ngày trong vòng tay mẹ , mẹ nhắc nhở , mẹ lắng lo , mẹ nói nhỏ với con
    chỉ muốn con mình nên người... nhưng người con nào có hiểu mẹ mình
    luôn cảm thấy khó chịu , bực bội , cảm thấy mẹ luôn xét nét mình và ...một ngày ...

    "mẹ ... con muốn tự do ... con có thể sống 1 mình mà không cần mẹ , cũng chẳng cần cha , cũng không cần anh em gì cả , miễn là con có những người bạn là con có thể vui rồi ...."
    người mẹ đau lòng , nước mắt rơi .. dù đau lòng , dù đau buồn ... nhưng....

    mẹ vẫn nhớ những ngày đầu mẹ đến với con ...
    mẹ lo từng ly từng tí ... mẹ may cho "túi tiền" để con đựng tiền , mẹ tìm cho con những "cái áo" đẹp dù rất "mắc" mẹ vẫn cười tươi mẹ mua cho , mẹ không ngại khó khăn xin cho con mình 1 "nơi để vui chơi" , mẹ âm thầm "dọn dẹp nhà" để con mình đón "bạn bè" về chơi , thấy bạn mình ốm đau mẹ lo lắng kêu gọi mọi người giúp đỡ , thấy con "quên" mẹ nhắc , thấy con "không ngoan" mẹ nhắc nhở ....
    chỉ muốn con mình ngoan và tốt hơn nhưng con nào biết
    uhm thì mẹ cho con "tự lập" , mẹ và cha sẽ ra đi , để con biết thế nào là không có cha không có mẹ
    có ai biết nỗi khổ của mẹ , nỗi khổ của cha ...
    chỉ có 1 người biết ... đó là Chúa ...
    thôi thì mẹ đi con nhé

    mẹ đau lắm , không ngờ mẹ lo cho con mà con nói như thể hàng trăm vết dao găm vào tim mẹ
    tết đến mẹ mong chờ con ghé thăm mẹ , mong con gọi về chúc tết mẹ nhưng rồi lặng im ,dù con ở gần mẹ ...
    người mẹ nào cũng luôn tha thứ ... mẹ cũng vậy sẽ luôn tha thứ cho con .
    có lẽ con không trong tâm trạng của mẹ con không biết... uhm thì mẹ sẽ tha thứ
    vì mẹ là mẹ của con
    còn nhiều điều lắm nhưng mẹ chi muốn nói thế chi mong con hiểu ... và mẹ chỉ muốn con hiểu một điều , mẹ muốn con ngoan và làm việc đàng hoàng tốt hơn trong công việc của con.
    mẹ đi nhé con ...


    và người mẹ ấy đã ra đi , lòng mẹ buồn nhưng vui , vui vì con đã lớn , chẳng cần mẹ nữa, mẹ sẽ an tâm cho cuộc sống mẹ ...
    có ai biết mẹ thế nào ??? có ai biết những giọt mồ hôi mẹ ??? có ai biết những lần mẹ nghẹn ngào ??? có ai phụ mẹ dọn dẹp nhà ??? có ai hỏi thăm mẹ :" mẹ có khỏe không " ??? có ai thương mẹ không ???
    tôi chỉ mong mẹ bình an và vui vẻ với cuộc sống của mẹ mà mẹ chọn ....
    chúc "mẹ" ngày 8 tháng 3 có nhiều niềm vui trong cuộc sống đặc biệt mà mẹ chọn ...." mẹ "nhé
    mừng 8 tháng 3

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 17 thành viên đã cảm ơn phuc392 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),cattrang (08-03-2012),Huyen Tam (11-07-2013),JB. Sĩ Trọng (09-03-2012),JosMaiQ (09-03-2012),langthang (03-04-2012),Mai Cồ (08-03-2012),Mart.TanNguyen (10-03-2012),muahue (09-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),Phù thủy nhỏ (08-03-2012),phuongthao (08-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-03-2012),tho ngoc (10-03-2012)

  3. #2
    Trạng thái :   tranvankhoat91 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    Trần Văn Khoát
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Giao lưu + kết bạn
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 50 lần
    trong 8 bài viết
    "mẹ không ngại khó khăn xin cho con mình 1 "nơi để vui chơi" , mẹ âm thầm "dọn dẹp nhà" để con mình đón "bạn bè" về chơi , thấy bạn mình ốm đau mẹ lo lắng kêu gọi mọi người giúp đỡ , thấy con "quên" mẹ nhắc , thấy con "không ngoan" mẹ nhắc nhở .... " nghe quen quá vậy ta, hình như những viện này là má " san san" hay làm cho chúng ta mà!
    cám ơn phuc392 rất nhiều, bài viết của bạn rất cảm động, vì mình chính là ngừoi đã được má yêu nhiều nè!

  4. 9 thành viên đã cảm ơn tranvankhoat91 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),langthang (03-04-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),Phù thủy nhỏ (08-03-2012),phuc392 (08-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-03-2012)

  5. #3
    Trạng thái :   tranvankhoat91 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    Trần Văn Khoát
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Giao lưu + kết bạn
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 50 lần
    trong 8 bài viết
    "má ơi! con yêu má nhiều lắm! má đừng bỏ tụi con nhe má!"

  6. 6 thành viên đã cảm ơn tranvankhoat91 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),langthang (03-04-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),phuc392 (08-03-2012)

  7. #4
    Trạng thái :   tranvankhoat91 đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 4
    Tên thật:
    Trần Văn Khoát
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Giao lưu + kết bạn
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 50 lần
    trong 8 bài viết
    thưa các anh chị, em không muốn má " san san" ra đi âu đó, nếu mấy anh chị mà đuổi má đi thì em sẽ đi theo má lun!
    hãy nhìn lại những ngày tháng má chăm sóc chúng ta!

  8. 6 thành viên đã cảm ơn tranvankhoat91 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),phuc392 (08-03-2012)

  9. #5
    Anton Duong
    Guest
    Trạng thái :  
    mặc dù con không được gặp Mami nhiều, không được đi nhiều kỳ AGAPE để được gặp Mami và mọi người, nhưng ngay từ lần đầu tiên con đã cảm nhận được sự quan tâm lo lắng, chăm sóc của Mami dành cho chúng con! Và con cũng giống như mọi người, đều không muốn Mami ra đi. tất cả chúng con đều muốn Mami tiếp tục hiện diện với chúng con trong các kỳ AGAPE kế tiếp, đặc biệt là trong AGAPE 20 sắp tới! Mong là Mami sẽ tiếp tục hiện diện với chúng con!

  • 5 thành viên đã cảm ơn Anton Duong vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),phuc392 (08-03-2012)

  • #6
    TAD
    Guest
    Trạng thái :  
    Trích Nguyên văn bởi phuc392 Xem bài viết
    và người mẹ ấy đã ra đi , lòng mẹ buồn nhưng vui , vui vì con đã lớn , chẳng cần mẹ nữa, mẹ sẽ an tâm cho cuộc sống mẹ ...
    có ai biết mẹ thế nào ??? có ai biết những giọt mồ hôi mẹ ??? có ai biết những lần mẹ nghẹn ngào ??? có ai phụ mẹ dọn dẹp nhà ??? có ai hỏi thăm mẹ :" mẹ có khỏe không " ??? có ai thương mẹ không ???
    tôi chỉ mong mẹ bình an và vui vẻ với cuộc sống của mẹ mà mẹ chọn ....
    Mẹ đi thật sao? Vì sao vậy Mẹ? Vì chúng con làm Mẹ buồn hay vì con của Mẹ không muốn Mẹ ở lại? Mái ấm không có Mẹ, Cha thì còn gọi là mái ấm nữa không Mẹ? Có thể chúng con chưa ngoan như Mẹ mong mỏi, chúng con hay cho rằng Mẹ khó tính, hay xét nét; nhưng vì Mẹ luôn muốn tốt cho chúng con. Thế sao Mẹ lại đi? Mẹ và Cha đi rồi, ai sẽ khuyên bảo khi chúng con khi lầm lỡ? Ai sẽ nâng đỡ khi chúng con vấp ngã? Ai sẽ lo lắng, cầu nguyện cho chúng con khi đau yếu bệnh tật? Con không Cha như nhà không nóc. Con không mẹ như nhà không móng. Thiếu Cha che chở, vắng mẹ đỡ nâng thì con cái sẽ bơ vơ biết chừng nào Mẹ có biết, Cha có hay?
    Cha Mẹ hãy ở lại với chúng con nhé!

    Mẹ già như chuối như chuối chín cây
    Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
    Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
    Mồ côi, tội lắm ai ơi!
    Đói cơm khát nước biết người nào lo
    Đói cơm khát nước biết người nào thương
    https://mp3.zing.vn/bai-hat/Mung-Tuoi-Me-Lm-JB-Nguyen-Sang/ZWZBO8CZ.html

    p/s: Nếu các bạn không muốn Mẹ đi, hãy gửi lời nhắn đến Mẹ. Để dù Mẹ không ở lại thì Mẹ cũng biết các con của Mẹ vẫn yêu quý và luôn nhớ đến Mẹ.

    Thay đổi nội dung bởi: TAD, 08-03-2012 lúc 10:32 PM
  • Trả Lời Với Trích Dẫn Trả Lời Với Trích Dẫn  

  • 4 thành viên đã cảm ơn TAD vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),phuc392 (08-03-2012)

  • #7
    Trạng thái :   phuc392 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Vũ Trọng Phúc
    Đến từ: giáo xứ xóm thuốc/gò vấp
    Sở thích: đi hướng đạo , tĩnh tâm ,sinh hoạt , giúp ích
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    45
    Được cảm ơn 122 lần
    trong 25 bài viết
    mình rất vui vì thấy có "vài bạn" vẫn yêu mến mẹ ...
    facebook : facebook.com/beosiengnang
    nick chat : anhvaemtrongchiecquantai115
    giáo xứ xóm thuốc
    xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho các thai nhi và các linh hồn khi đọc được dòng này ...
    cảm ơn mọi người rất nhiều amen .....

  • 3 thành viên đã cảm ơn phuc392 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012)

  • #8
    Trạng thái :   phuc392 đã thoát
    Tham gia : Dec 2011
    Bài gửi : 25
    Tên thật:
    Vũ Trọng Phúc
    Đến từ: giáo xứ xóm thuốc/gò vấp
    Sở thích: đi hướng đạo , tĩnh tâm ,sinh hoạt , giúp ích
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    45
    Được cảm ơn 122 lần
    trong 25 bài viết
    xưa kia chỉ có 1 mình giuda giờ thì :))....................................
    facebook : facebook.com/beosiengnang
    nick chat : anhvaemtrongchiecquantai115
    giáo xứ xóm thuốc
    xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho các thai nhi và các linh hồn khi đọc được dòng này ...
    cảm ơn mọi người rất nhiều amen .....

  • 3 thành viên đã cảm ơn phuc392 vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (09-03-2012)

  • #9
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Cám ơn bạn Phúc đã có 1 bài viết rất sâu sắc, mình xin được chuyển bài viết từ chuyên mục Nhật Ký Online qua chuyên mục "Thông Điệp Yêu Thương". Mình biết bạn đang nói đến ai và hình như cả nhà cũng đã biết. Vậy thì mình cũng xin được chia sẻ như thế này. BQT có nói với bạn rằng, chưa có thông tin gì về việc Dì sẽ ra đi và không đồng hành nữa, nhưng dẫu vì lí do gì mà Dì ra đi, thì Dì vẫn ở với chung ta qua những lời cầu nguyện của Dì. Thiết nghĩ, việc này sẽ là mất mát rất lớn. Nhưng có lẽ vì đó mà các bạn có thể cố gắng vươn lên. Dù rằng thiếu Dì thì mình gặp khó khăn rất nhiều nhưng có lẽ chúng ta vẫn luôn yêu thương Dì, đúng không? Mình mong là vậy và việc Dì sẽ ra đi hay ở lại thì BQT sắp tới có lẽ sẽ công bố cho cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và an bình! Mình cũng đang đợi quyết định của BQT cấp cao giống như các bạn đây! Cầu mong ánh sáng soi tỏa lối con đi.
    Thay đổi nội dung bởi: nguahoangtvt, 09-03-2012 lúc 11:07 AM

  • 4 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    allihavetogive (09-03-2012),Benedictus (09-03-2012),phuc392 (12-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (09-03-2012)

  • #10
    JosMaiQ's Avatar
    Trạng thái :   JosMaiQ đã thoát
    Tham gia : Nov 2011
    Bài gửi : 35
    Tên Thánh:
    Giuse
    Tên thật:
    Jos Mai Q
    Đến từ: Sa Châu
    Sở thích: YCB
    Nghề nghiệp: Passion
    Cảm ơn
    81
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 42 bài viết
    Chú này có những cảm nghiệm tuyệt vời nè! Chú lên chăn sóc cái FB Bảo Vệ Sự Sống dùm anh nhé...cám ơn nhé...TABTT
    Trích Nguyên văn bởi phuc392 Xem bài viết
    ngày 8 tháng 3
    và... tôi đang nghe 1 bài nhạc nhật ký của mẹ ...
    tôi cảm thấy thao thức cho giới trẻ hôm nay , và ngày sau ...
    "mẹ" ...chỉ 1 từ mẹ
    vâng ,người mẹ ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất và là người mẹ chúng ta ...
    quả thật , người mẹ ấy thật hiền từ ....
    người mẹ mong con mình lớn lên từng ngày trong vòng tay mẹ , mẹ nhắc nhở , mẹ lắng lo , mẹ nói nhỏ với con
    chỉ muốn con mình nên người... nhưng người con nào có hiểu mẹ mình
    luôn cảm thấy khó chịu , bực bội , cảm thấy mẹ luôn xét nét mình và ...một ngày ...

    "mẹ ... con muốn tự do ... con có thể sống 1 mình mà không cần mẹ , cũng chẳng cần cha , cũng không cần anh em gì cả , miễn là con có những người bạn là con có thể vui rồi ...."
    người mẹ đau lòng , nước mắt rơi .. dù đau lòng , dù đau buồn ... nhưng....

    mẹ vẫn nhớ những ngày đầu mẹ đến với con ...
    mẹ lo từng ly từng tí ... mẹ may cho "túi tiền" để con đựng tiền , mẹ tìm cho con những "cái áo" đẹp dù rất "mắc" mẹ vẫn cười tươi mẹ mua cho , mẹ không ngại khó khăn xin cho con mình 1 "nơi để vui chơi" , mẹ âm thầm "dọn dẹp nhà" để con mình đón "bạn bè" về chơi , thấy bạn mình ốm đau mẹ lo lắng kêu gọi mọi người giúp đỡ , thấy con "quên" mẹ nhắc , thấy con "không ngoan" mẹ nhắc nhở ....
    chỉ muốn con mình ngoan và tốt hơn nhưng con nào biết
    uhm thì mẹ cho con "tự lập" , mẹ và cha sẽ ra đi , để con biết thế nào là không có cha không có mẹ
    có ai biết nỗi khổ của mẹ , nỗi khổ của cha ...
    chỉ có 1 người biết ... đó là Chúa ...
    thôi thì mẹ đi con nhé

    mẹ đau lắm , không ngờ mẹ lo cho con mà con nói như thể hàng trăm vết dao găm vào tim mẹ
    tết đến mẹ mong chờ con ghé thăm mẹ , mong con gọi về chúc tết mẹ nhưng rồi lặng im ,dù con ở gần mẹ ...
    người mẹ nào cũng luôn tha thứ ... mẹ cũng vậy sẽ luôn tha thứ cho con .
    có lẽ con không trong tâm trạng của mẹ con không biết... uhm thì mẹ sẽ tha thứ
    vì mẹ là mẹ của con
    còn nhiều điều lắm nhưng mẹ chi muốn nói thế chi mong con hiểu ... và mẹ chỉ muốn con hiểu một điều , mẹ muốn con ngoan và làm việc đàng hoàng tốt hơn trong công việc của con.
    mẹ đi nhé con ...


    và người mẹ ấy đã ra đi , lòng mẹ buồn nhưng vui , vui vì con đã lớn , chẳng cần mẹ nữa, mẹ sẽ an tâm cho cuộc sống mẹ ...
    có ai biết mẹ thế nào ??? có ai biết những giọt mồ hôi mẹ ??? có ai biết những lần mẹ nghẹn ngào ??? có ai phụ mẹ dọn dẹp nhà ??? có ai hỏi thăm mẹ :" mẹ có khỏe không " ??? có ai thương mẹ không ???
    tôi chỉ mong mẹ bình an và vui vẻ với cuộc sống của mẹ mà mẹ chọn ....
    chúc "mẹ" ngày 8 tháng 3 có nhiều niềm vui trong cuộc sống đặc biệt mà mẹ chọn ...." mẹ "nhé
    mừng 8 tháng 3
    M A Y . T H E . P E A C E . O F . G O D . B E . W I T H . Y O U . A L W A Y S ! ! !
    Tôi Tớ Hèn Mọn Của Đức Kitô Cứu Thế

  • 3 thành viên đã cảm ơn JosMaiQ vì bài viết này:

    Benedictus (09-03-2012),nguahoangtvt (10-03-2012),phuc392 (12-03-2012)

  • + Trả Lời Ðề Tài
    Trang 1/2 12 cuốicuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình