+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Lời Cám Ơn!

  1. #1
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết

    Lời Cám Ơn!

    Ngàn lần con cũng không thể cảm tạ hết hồng ân lớn lao con được nhận trong suốt cuộc đời mình Chúa ơi! Cho con được làm người và cho con 1 gia đình thật hạnh phúc, cho con tất cả những gì dễ dàng để trở nên giống hình ảnh Chúa nhất.

    Một cuộc sống thật nhiều những điều tốt đẹp, bình an, hạnh phúc đã theo con từ ngày thơ bé cho tới bây giờ. Có những lúc lạc đường, hoang mang, gục ngã con tưởng mọi thứ sẽ chấm hết ở đây và con đã than khóc tại sao mà con lại khổ thế này. Con đã hỏi Chúa không yêu thương con sao???

    Nhưng Chúa ơi! Thời gian trôi qua, mỗi ngày con lại cám ơn những yếu đuối, đau khổ mà con đã trải qua vì khi nhìn lại con thấy mình hạnh phúc biết bao. Chúa đã đỡ con dậy, dắt con từng bước qua những khó khăn, cho con những tia hy vọng trong đêm tối.

    Dạy con biết cách tìm tình yêu trong những thử thách, truyền cho con niềm tin vững mạnh vào Chúa. Từng bước …từng bước…Chúa dạy con những bài học về sự cậy trông và phó thác giúp con bình tâm và mạnh mẽ trước mọi biến cố trong đời.

    Chúa thay đổi cuộc sống của con bằng những bài học thật đơn giản, nhẹ nhàng nhưng con thật là 1 học trò còn ham chơi quá. Vẫn đôi lúc con quên và làm sai lời Chúa dạy, thế là Chúa lại gửi cho con những món quà rất lớn lao và vô giá.

    Đó là gia đình, các Đấng Cha, Thầy, Dì, các anh chị và những người bạn! Đây chính là những người định hướng giúp con không bước sai trên đường đời, nhắc nhở con mỗi khi con chuẩn bị phạm sai lầm. Giúp con không bao giờ quên những điều Chúa đã dạy con mà còn truyền thêm cho con ngọn lửa yêu mến Chúa nhiều hơn nữa.

    Ngày hôm nay con được thêm 1 tuổi nữa rồi Chúa ơi! Làm sao con có thể đếm hết được hồng ân, tình yêu, quà tặng Chúa dành cho con. Lúc nào con cũng được Chúa ưu ái ban tặng cho con rất nhiều điều con muốn và hơn cả những gì con muốn, còn con lắm lúc làm Chúa phiền lòng, buồn rầu không thôi.

    Và lời cám ơn thật chân thành, sâu sắc con gửi đến gia đình nhất là Mẹ vì đã vất vả với con thật nhiều. Con được như ngày hôm nay tất cả là từ tình yêu, nước mắt, mồ hôi mà mẹ đã bỏ ra. Con èo uột khó nuôi thì mẹ lại càng thêm vất vả, đành bỏ hết tất cả chỉ để bên con giành lại sức khỏe, sức sống từng ngày 1 cho con. Công lao ấy làm sao con có thể nói hết, làm sao con có thể báo đáp được tình yêu mẹ dành cho con….

    Tiếp đến là các Hai Cha, các Thầy, các Dì, anh chị, các bạn ở ngôi nhà thứ 2. Ngôi nhà GTCG cám ơn vì đã đến và mang cho H rất nhiều những chia sẻ tuyệt vời về tình yêu của Chúa. Cám ơn vì đã luôn đồng hành, nâng đỡ H những lúc khó khăn, thử thách và những niềm vui, hạnh phúc mà H nhận được ở đây. Chưa 1 lần gặp mặt nhưng H được nhận ở mọi người thật nhiều điều tốt đẹp, những tình cảm chân thành, ấm áp là điều H vô cùng trân trọng, nâng niu.

    Một ngày ngập tràn tình yêu, niềm vui, những bất ngờ đáng yêu. Một ngày quá đỗi hạnh phúc vì bên H có rất nhiều những người quý mến, yêu thương. Đến đâu cũng nhận được những nụ cười, chúc mừng thú vị nhất. Không thể nào tả hết được tất cả bằng từ ngữ lẫn lời nói về mọi cảm xúc của H lúc này.


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-03-2012),cattrang (09-03-2012),JB. Sĩ Trọng (09-03-2012),Mart.TanNguyen (08-03-2012),nguahoangtvt (08-03-2012),Phù thủy nhỏ (08-03-2012),Tin Yeu (08-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình