+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Sứ điệp gửi các bạn trẻ Công giáo Việt Nam

Hybrid View

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Sứ điệp gửi các bạn trẻ Công giáo Việt Nam

    Sứ điệp gửi các bạn trẻ Công giáo Việt Nam





    Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 32)


    Các bạn trẻ thân mến,
    Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ trên đường Em-mau, nhưng các ông không nhận ra Chúa cho đến khi Chúa được mời “ở lại với chúng tôi”. “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” khi Người bẻ bánh. Họ đã bảo nhau : “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã khơi dậy niềm tin và lấp đầy những khát mong nơi họ. Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn muốn đốt cháy lòng người trẻ bằng chính tình yêu của Người để thỏa mãn những khát khao của bạn trẻ .

    1/ Khát khao thuộc về nhóm:


    Chúng ta nhận ra rằng người trẻ có niềm khát khao thuộc về nhóm khi muốn được ở lại với nhau. Các môn đệ mời Chúa “ở lại với chúng tôi”, Chúa cũng mời gọi người trẻ “ở lại với Người”. Người trẻ ở lại với Chúa qua những phút giây cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là nghe và nói chuyện với Chúa nhưng còn là ở lại trong Người. Đây không phải là những gì mà người trẻ luôn mong muốn sao? Họ muốn ở với nhau, cùng nói lên lời yêu thương với nhau, kể cho nhau nghe chuyện vui, chuyện buồn…chia sẻ trái tim yêu thương và trí tuệ. Lúc mỗi người đã đi một ngả, họ sẽ liên lạc với nhau ngay khi có thể qua điện thoại, qua face book trên mạng internet … “Hãy ở lại với chúng tôi”, “Chúng ta cùng ở lại với nhau” là mong ước của giới trẻ trong cuộc sống. Đức Giê-su, người bạn của giới trẻ, thỏa mãn được nhu cầu này nơi người trẻ. Người cùng đi chung một con đường với họ, lắng nghe nỗi niềm, chia sẻ tâm tình và ở lại với nhóm của họ. Đã có ai trong các bạn “nghiệm ra” điều này bao giờ chưa ? Chúng ta cần có thời gian để cảm nghiệm, để dừng tâm hồn bên Giêsu đang đồng hành ngay cạnh mình.


    Ngày nay, Ủy Ban Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam cũng mời người trẻ Việt Nam “ở lại với chúng tôi”. Chúng ta đến với nhau, chia sẻ Lời Chúa, cùng bẻ bánh Thánh Thể chia cho nhau. Chúng ta ở lại với nhau trong các sinh hoạt mục vụ dành cho người trẻ, cùng nhau khám phá những giá trị sống và trang bị những kỹ năng sống. Cần có nhiều nhóm trẻ tại các giáo xứ để người trẻ tham gia mà rèn luyện những kỹ năng này.



    2/ Khát khao người đồng hành


    Người làm công tác mục vụ với các nhóm bạn trẻ cần làm gì để cho các bạn trẻ ở lại trong Giê-su? Đó chính là lý do của ba ngày hội thảo về mục vụ giới trẻ, với chủ đề “Bạn Trẻ và Đức Tin”, do Uỷ Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 20-22/07/2010. Các tham dự viên muốn có một tầm nhìn rộng hơn về nhu cầu của người trẻ hôm nay và muốn trang bị thêm kỹ năng để đáp ứng những nhu cầu đó. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là nhiệm vụ, không chỉ mang Chúa Giê-su đến với người trẻ nhưng còn đồng hành với họ. Người đồng hành cần giúp người trẻ ở lại trong Chúa Giêsu qua những chuyện vui, buồn của đời người nữa. Như các môn đệ được đồng hành với Chúa Giê-su, người trẻ sẽ được thắp sáng niềm hy vọng, sẵn sàng đối mặt với những thách đố của đời mình với cách nhìn mới : “Mắt họ liền mở ra”. Cần có nhiều người đồng hành được huấn luyện phù hợp cho các nhóm trẻ, là nhu cầu rất lớn của người trẻ hôm nay.



    3/ Khát khao được lớn lên: “ Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”


    Khi thế giới hướng về hệ thống tạo giá trị theo chiều ngang qua việc kết nối và cộng tác, thì con người sẵn sàng mở đường cho nhau đảm nhận trách nhiệm, tránh ra lệnh suông. Việc mở đường này của Giáo Hội đối với người trẻ có nghĩa là LÀM CHO NGƯỜI TRẺ LỚN LÊN trong các sinh hoạt mục vụ, mời gọi người trẻ tham gia để tạo nên diện mạo tươi trẻ cho Giáo Hội địa phương, nơi giáo xứ và trong các nhóm trẻ. Đó là một cách người trẻ hiểu thông điệp trong NămThánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam : Giáo Hội là Mầu Nhiệm - Hiệp Thông - Sứ Vụ.



    Các bạn trẻ thân mến,
    Các bạn có sẵn sàng mở đường cho nhau đến với Chúa qua các sinh hoạt của Giáo Hội không? Việc làm này đôi lúc đòi các bạn phải hy sinh thời gian, chia sẻ tài năng chứ không chỉ giữ riêng cho mình, cần dấn thân trong những hy sinh của đời thường để Giê-su lớn lên trong tình người. Hãy trung kiên và hướng nhìn về Chúa Giêsu, ở lại trong Giáo Hội của Người để được lớn lên mỗi ngày. Chúng tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha để kết thúc sứ điệp này:


    “Các con hãy yêu mến các cộng đoàn Kitô, đừng sợ hãi dấn thân và cùng nhau sống kinh nghiệm đức tin! Hãy yêu thương Giáo Hội đã cho các con đức tin, đã làm cho các con biết Chúa Kitô! Hãy yêu mến Giám mục, Linh mục của các con, các vị cũng là những người có các yếu đuối bất toàn, nhưng sự hiện diện của các vị là quà tặng quý báu cho cuộc sống”(ĐTC Bênêđictô 16 với giới trẻ Sulmona-Valva,4-7-2010).


    Mến chúc các bạn trẻ Công Giáo Việt Nam biết cách thắp sáng niềm hy vọng vào tình yêu Chúa, trong Giáo Hội của Người với lời chuyển cầu của Mẹ Maria./.



    Hải Phòng ngày 23 tháng 07 năm 2010
    Nguồn: gioitresaigon.com

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. Thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    tho ngoc (10-06-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình