Xin mọi người cầu nguyện cho một chị cựu trong nhóm sinh viên chúng con mới tốt nghiệp. Vừa xin được việc và chiều ngày hôm qua bắt đầu đi làm, khi đi ngang qua sông Krông Nô thì đò bị đắm, đã hơn một ngày vẫn chưa tìm được người. Ngoài ra còn một số người nữa cũng tương tự. Xin quý Cha, Thầy, Souer và các anh chị em cầu nguyện cho người chị của chúng con và các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Nguyện Chúa trả công bội hậu cho mọi người. Con Con xin chân thành cảm ơn.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cả nhà cầu nguyện cho anh trai
- Bầu miền bắc _ siêu âm miền nam _ sinh tại nha trang
- Hymns of Prayer !!!
- Xin cầu nguyện cho Ba của một thành viên diễn đàn
- Mong chẳng còn gì - Ý: Tagore - Nhạc và lời: Quang Uy
- Tháng 11 - THÁNG CÁC LINH HỒN
- Cháu của Tân, hiện giờ !
- Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Gioan
- Xin cầu nguyện cho bản thân
- Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho ông Nội của Gấu Con!