Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: [Nhật kí] Agape 20: Ánh sáng và Bóng tối

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   thuynguyen_gk đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 181
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Thúy
    Đến từ: GX Dốc Mơ,Gia Kiệm Thống nhất Đồng Nai
    Sở thích: Đi vòng vòng, ăn snack, uống cafe và cười khoái trí
    Nghề nghiệp: Student
    Cảm ơn
    1,339
    Được cảm ơn 1,384 lần
    trong 207 bài viết

    [Nhật kí] Agape 20: Ánh sáng và Bóng tối

    -Thuở xưa, khi còn sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa, con người bị Satan cám dỗ và sa ngã, từ lúc đó đã có một cuộc chiến được diễn ra giữa ma quỷ, biểu hiện cho bóng tối , chống đối lại Thiên Chúa, biểu tượng của ánh sáng .Chúng dùng nhiều mưu mẹo xảo quyệt nhằm lật đổ Đấng tối cao. Nhờ vào sự kiên định và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, cuối cùng đã chiến thắng được bè lũ Luxiphe và chúng đã bị giam cầm dưới Hỏa ngục. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Ánh sáng và Bóng tối vẫn tiếp tục và diễn ra cho đến tận ngày nay. Ma quỷ vẫn không ngừng cám dỗ con người bằng mọi thủ đoạn và lôi kéo con người về phía mình nhằm chia rẽ tình liên đới giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ loài người, Ngài yêu con người đến nỗi ban cho loài người Đấng Cứu độ, Con một của Ngài đã giáng thế để một lần nữa, bằng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, con người lại được giải thoát khỏi tội lỗi.
    -Agape 20 mang lấy chủ đề “Ánh sáng và Bóng tối” đã diễn ra tại giáo xứ “Bến Hải” đã để lại trong lòng mỗi bạn trẻ không ít thì nhiều tự đấu tranh với chính bản thân mình giữa sự bình an và tội lỗi của mình.
    Một con số không đông như những lần trước nhưng đã để lại nhiều kỉ niệm trong mỗi chúng ta.
    -Tập trung khoảng 11h30 có lẽ vì giáo xứ hơi khó tìm nên một số bạn đã bị lạc nhưng khi đến thì trông các bạn khá vui tươi và sẵn sàng để nhập cuộc vào Agape.
    Để bắt đâù nhập cuộc không kém phần sôi động cùng Hạt Mầm cùng với một số trò chơi đã giúp cho bầu không khí chúng ta nóng lên.






    -Với chủ đề đặc biệt lần này chúng ta cùng xem đã diễn ra những gì nhé !
    Cả hai đội cùng nghe lại và suy gẫm bài hát.




    Cùng nhau diễn hoạt cảnh bài hát chủ đề "Hai Nửa Phận Người"




    Chỉ trong vòng 10 phút các bạn của chúng ta quá tuyệt vời phải không các bạn .Để biết rõ hơn xin mọi người sẽ được thưởng thức video clip sẽ được cập nhật sau nhé .
    Với tài trí thông minh và phong cách sáng tạo độc đáo của cả 2 đội chúng ta đã cho ra 2 màn kịch rất đặc sắc ban giám khảo đã rất khó khăn trong việc quyết định đội nào giành chiến thắng. Cuối cùng thì đội “ Bình minh “ đã giành giải nhất và theo sau là đội “Đèn”. Phần thưởng giành cho đội chiến thắng là một “ li rượu nho” có một không hai do chính ban tổ chức pha chế cho đội thắng cuộc.


    Đến giờ dùng bữa trưa rồi các bạn ơi ! Chúng ta cùng ngồi quay quần lại dùng bữa trưa và chuyện trò, làm quen giải đáp một số thắc mắc cho các bạn mới . Và đặc biệt xin cám ơn rất nhiều chị Thanh Trúc đã cho chúng ta thưởng thức “ Rượu nho Ninh Thuận”.




    Sau khi dùng cơm trưa chúng ta tiếp tục cùng “ Cầu Nguyện Huynh đệ” mọi người cùng nhau dâng lên Chúa những tâm sự riêng những trăn trở riêng và cả những nỗi lo toan của mình thông qua câu lời Chúa mà các bạn đã được rút rùi lại một lần nữa cùng nhau hát lên bài hát “ Lắng Nghe Lời Chúa” để hiệp ý cùng nhau dâng lên Ngài.






    Đã lâu rồi các bạn đã không được thể hiện mình qua các vũ điệu cực kì vui nhộn do 2 bạn Thánh Thư và Phuthuy biên đạo. Phần này các bạn cũng sẽ xem video sau nhé cực kì hấp dẫn các bạn nhé.

    -Đã gần đến giờ chúng ta chia tay nhau rồi nhưng trước khi chia tay chúng ta có rất nhiều quà đó nha các bạn .Trước hết xin cám ơn anh quangtrung.hue mỗi bạn được nhận một chiếc khẩu trang than hoạt tính xinh xắn từ anh kế đến xin chân thành cám ơn món quà từ ban tổ chức một hộp diêm nhỏ để các bạn chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng, tìm thấy hướng đi cho cuộc đời mình thông qua việc các bạn có thể đốt lên que diêm của mình.






    -Và một phần không thể thiếu nữa là “Thiên Thần cho nhau” dường như các bạn thích phần này nhất nà. Ai ai cũng háo hức để được nhận ai đó làm thiên thần cho mình và được làm thiên thần cho người khác. Cầu mong thiên thần luôn ở bên hướng dẫn, đồng hành và chăm sóc cho các bạn thiệt nhiều nhé.
    -Đã tới giờ chúng ta cùng chia tay nhau trong niềm hân hoan cùng tạ ơn Chúa đã ban cho anh em chúng con thời gian bên nhau để cùng nhau tận hưởng ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống trên chúng con.








    -Thân mến và hẹn gặp lại vào Agape 21 nhé !

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: thuynguyen_gk, 21-03-2012 lúc 11:39 AM

  2. 22 thành viên đã cảm ơn thuynguyen_gk vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-03-2012),Êm Đềm (12-05-2012),Doan Quan (19-03-2012),hathienai_1992 (31-03-2012),Hạt Mầm (19-03-2012),JB. Sĩ Trọng (23-03-2012),Katherine (02-04-2012),lovegod1903 (21-03-2012),Mai Cồ (22-03-2012),maria_thtruc (19-03-2012),Mari_huuhau (24-03-2012),Mart.TanNguyen (29-03-2012),Ngôi Sao (26-03-2012),nguahoangtvt (20-03-2012),Pere Joseph (19-03-2012),Phù thủy nhỏ (19-03-2012),PHUC_T7_VT (19-03-2012),phuongthao (20-03-2012),smiles (21-03-2012),superman (21-03-2012),Teresa Nhỏ Bé (21-03-2012),Thánh Thư (21-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình