Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Feb 2012
					
					
					
Bài gửi : 29
	
Tên thật: Trần Thùy
Đến từ: GP Vinh
Sở thích: nhìu nhìu lắm....
Nghề nghiệp: phu quét đường
	
	Cảm ơn 120
	
		Được cảm ơn 254 lần 
 trong 38 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Đức Vâng lời
				
				
						
						
				
					
						
							Sáng hôm nay nhà cha Hải DCCT đến dâng lễ tại nhà tôi. Bài chia sẽ của Cha thực sự làm tôi ấn tượng và suy nghĩ nhiều.
TM hôm nay nói về việc CHúa Giê-su vâng theo Thánh ý Chúa Cha trong mọi việc, kể cả việc chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta. Điều đánh động tôi nhất là định nghĩa về Đức vâng lời của Cha. Với Cha thì đức vâng lời là làm theo những đòi hỏi, ý kiến của người khác khi mà đòi hỏi và ý kiến đó mình xét thấy nó là sai, là không phù hợp, là ngược đời với bản thân mình, còn khi mình làm theo những cái mình cho là đúng thì đó chưa hẵn là đức vâng lời.
  Nghĩ lại không biết bao lần tôi đã phạm tội lỗi đức vâng lời. Tôi cứ nghĩ khi mình xét thấy không đúng thì tôi có quyền phản kháng và không làm theo. 
Hy vọng từ nay tôi sẽ có cách nhìn khác trong việc vâng lời người khác để tôi trở nên giống Chúa hơn như khi Người vâng lời mà chịu chết trên cây Thánh Giá.
		
		
		Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: